Hôm nay đi trên đường, anh tình cờ thấy một gia đình quây quần bên bếp lửa, tiếng trẻ con nô đùa tíu tít, trên tay cầm bắp ngô nướng, anh chợt cảm thấy thèm hơi ấm gia đình.
Chào em - mẹ của các con anh. Hơn 30 mươi năm qua, anh vẫn một mình độc bước. Anh sinh ra ở miền quê nghèo, ý thức được điều đó nên cố gắng dành thời gian tuổi trẻ để học tập, phấn đấu với mong muốn sau này có điều kiện tốt hơn cho gia đình. Mọi thứ có lẽ đã ổn nếu như anh không đầu tư theo bạn vào lĩnh vực mình không hiểu biết để giờ đây lại trở về với điểm xuất phát ban đầu. Anh cảm thấy có lỗi với em, các con và cả cha mẹ nữa.
Nhưng cũng qua bài học đó, anh trưởng thành lên nhiều, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng và đang ấp ủ một số dự án mới. Anh định gây dựng lại mọi thứ rồi sẽ đi tìm em nhưng có lẽ thời gian không chờ đợi ai cả nên anh quyết định làm cả hai việc cùng lúc. Hiện tại, anh có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước, dù mức lương không quá cao nhưng đủ cho cuộc sống một gia đình. Anh sẽ dành thời gian rảnh rỗi để làm thêm và chuẩn bị cho các dự án lớn hơn trong tương lai gần.
Về bản thân, anh mạnh mẽ, có ý chí vươn lên trong cuộc sống và một lòng hướng thiện. Anh đã học xong sau đại học và thông thạo một ngoại ngữ, ngoại hình ổn. Anh muốn tìm em - cô gái hiền lành, có đạo đức, hiếu thảo với cha mẹ, nếu em có đam mê kinh doanh càng tốt, không thì bọn mình sẽ cùng nhau học. Không cần em phải có công việc ổn định hay bằng cấp, chỉ cần chuẩn bị hành trang là sự chân thành và có niềm tin vào một tương lai tươi sáng khi chúng mình đến với nhau là được.
Cảm ơn em đã đọc hết bài viết này của anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhẫn cỏ
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam