Loáng cái gần 15 năm trôi qua từ khi em đôi mươi. Em tốt nghiệp cao đẳng y, là kỹ thuật viên chụp X-quang. Đời sống và thời gian trôi đi lặng lẽ quá, hôm nay em nhớ đến người yêu, không biết anh tên gì, làm gì và ở đâu. Giờ em trưởng thành rồi, biết nấu cơm, sắp xếp nhà cửa, yêu trẻ và yêu anh. Người yêu của em ơi, mình gặp nhau và cùng xây dựng mái ấm nhé.
Em say mê học ngoại ngữ và âm nhạc dù không có năng khiếu. Em thầm mong bản thân thành thạo hai ngoại ngữ, biết nấu ăn ngon, chăm sóc và sắp xếp nhà cửa êm ấm, nhẹ nhàng cho con cháu, người thân trở về. Vậy nên sau thời gian làm việc, buổi tối em thường đến trung tâm học ngoại ngữ hoặc tự học. Mục tiêu là trong năm tới, em thi được IELTS 6.5 tiếng Anh, nếu có thể thì học từ N3 lên N2 tiếng Nhật. Em cao 1,58 m, cân đối, mắt to, hay cười.
Em rất thích người yêu là đầu bếp. Vì hồi trẻ đi làm thêm, em ấn tượng khi thấy những anh đầu bếp ở chỗ làm sống tình cảm, giản dị, ân cần và chung thủy. Mong người yêu em làm việc có trách nhiệm, không hút thuốc, rượu chè, bài bạc hoặc chơi game. Anh cao hay thấp đều yêu hết, quan trọng là thích trò chuyện cùng em, thích đưa em đi cùng, chung thủy, rõ ràng và nghiêm túc trong tình cảm.
Nếu cảm thấy em giống người anh đang tìm, hãy gửi mail cho em nha.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thương
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ