Em à, anh đã chờ đợi em quá lâu, anh biết em cũng đang ở đâu đó chờ đợi anh. Vì mải mê lo cho tương lai nên đến giờ anh mới nhìn lại mình, thấy mình vẫn cô đơn trong khi mọi người ai cũng có hạnh phúc riêng. Ba mẹ mong anh cũng sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình. Chắc tại anh lỳ lợm, chưa chịu lấy vợ (cười).
Anh không giỏi nấu ăn nhưng cũng có được vài món gọi là sở trường, tuy không ngon lắm nhưng cũng không tệ đâu nha. Biết đâu sau này khi có em chỉ bảo thêm, anh sẽ lên tay nghề.
Nói vậy thôi chứ anh có thể lo được cho bản thân khi em bận công việc gì đó, nên em không phải lo lắng nhiều đâu. Anh cũng thích cuối tuần dọn dẹp nhà cửa, tuy không ngăn nắp lắm nhưng được cái chịu khó. Anh cũng là người sống tình cảm, biết chia sẻ và hiểu được nỗi khổ, sự vất vả của người phụ nữ.
Anh muốn tìm người con gái biết Phật pháp, ăn chay và sống giản dị, biết lo cho bản thân một chút. Khi đi đâu chơi, em có thể trang điểm nhẹ cũng được, anh không thích màu mè lắm đâu. Chỉ cần em có cùng suy nghĩ với anh, em sẽ biết là anh cần gì. Hãy liên lạc với anh, em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Huy Cường
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam