![]() |
|
Nghi phạm đầu tiên trong vụ án mạng dã man bị bắt sáng sớm qua trên đường phố và đang bị giam ở đồn cảnh sát phía đông nam London. Thi thể của Laurent Bonomo và Gabriel Ferez, đều 23 tuổi và sang Anh nghiên cứu cho đề tài thạc sĩ Hóa sinh, được tìm thấy hôm chủ nhật trong căn hộ bốc cháy. Khám nghiệm tử thi cho thấy họ đã bị đâm hơn 200 nhát và có thể đã bị tra tấn nhiều giờ liền. Ông Olivier Ferez, bố của Gabriel, nói rằng gia đình ông "tan nát và kinh hoàng" khi nghe tin dữ. "Gabriel là đứa con thông minh, tình cảm và có năng khiếu vô cùng. Nó học ở trường đại học tốt nhất nước Pháp, rồi đến trường tốt nhất ở Anh. Nó lẽ ra có một tương lai tươi sáng nhưng giờ thì hết cả rồi". Ông Ferez ôm người em gái và cậu em trai của Gabriel trong ngôi nhà của gia đinh họ và nói thêm: "Đây là ác mộng kinh hoàng nhất của bất kỳ bậc cha mẹ nào". Trước đó, các nhà điều tra cho biết căn hộ của hai người đã bị đột nhập cách đó một tuần và bị lấy mất một chiếc máy tính xách tay cùng một chùm chìa khóa. Chính chùm chìa khóa bị lấy mất đó có thể là nguyên nhân khiến Bonomo và Ferez bất ngờ khi bọn cướp quay trở lại. Cảnh sát đang xem xét khả năng thẻ ngân hàng của các sinh viên này bị đánh cắp và thủ phạm đã tra tấn họ dã man để lấy mật khẩu. Vụ việc xảy ra tại thời điểm các vụ tấn công bằng dao đang diễn ra liên tiếp tại London. 17 thanh thiếu niên đã bị giết bằng dao ở thành phố này từ đầu năm. Nạn nhân gần đây nhất là một cậu bé 16 tuổi, em trai của một cựu nữ diễn viên truyền hình. Ngọc Sơn (theo AFP)
|
