![]() |
Diễn viên Angelina Jolie thăm trẻ em Namibia. Ảnh: Getty. |
Angie kể: "Tôi tới một ngôi làng nhỏ và vài tay gangster lên kế hoạch bắt cóc tôi, đòi một khoản tiền chuộc lớn. Tôi được biết vào phút cuối và may mắn thoát được".
Nữ diễn viên nổi tiếng này trở thành Đại sứ thiện chí của UNHCR từ năm 2001 và từng đi tới nhiều vùng đất xa xôi, những quốc gia bị chiến tranh tàn phá. Cô khẳng định không hề nhụt chí sau lần bị bắt cóc hụt. Cô nói: "Tôi không muốn biến mình thành Mẹ Teresa của Hollywood, nhưng tôi muốn được giúp đỡ những người nghèo khó".
Tài tử Brad Pitt cũng động viên Angelina Jolie và sẵn sàng cùng cô đi khắp thế giới. Công việc này của cô chỉ ảnh hưởng lớn tới 3 người con - Maddox, Zahara and Shiloh. Cô kể: "Tôi phải học cách chăm sóc bản thân, con cái và người yêu. Làm mẹ là điều khó khăn nhất, nhưng lại làm tôi thấy mình là người phụ nữ thực sự. Trước đây, nhiều khi tôi thấy mình như người lạc lối, sống không mục đích, nhưng bây giờ tôi đã đứng vững rồi".
Mai Trần (theo ANI)