
- Có lúc nào trong trận đấu, anh không tin vào bản thân mình?
- Có chứ, thậm chí rất nhiều lần. Ở giữa set thứ ba, thậm chí tôi đã bị rơi vào cảm giác thật cô đơn và trống trải. Tôi như muốn buông xuôi. Thế nhưng thật may mắn là sau đó, mọi chuyện đã thay đổi. Chính set thứ ba đó lại là bước ngoặt trong trận đấu này.
- Anh đã để thua trước 0-4 ở set đấu thứ ba. Lúc đó, anh nghĩ sao?
- Ồ, tôi không nghĩ tới chuyện thua trận nhanh thế đâu. Bi quan lắm vào thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ để thua set này mà thôi. Nhưng sau khi vượt qua set thứ ba, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Tôi cũng cảm thấy rất tự tin.
- Anh đã khởi đầu chậm chạp, nhưng càng chơi thì càng tốt hơn và mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của anh?
- Tôi nghĩ rằng bất kỳ khi nào bạn không cảm thấy thư giãn và thoải mái, trận đấu của bạn sẽ rất căng thẳng. Nhưng rất may là khoảng thời gian đó trôi qua khá nhanh. Trong trận này, trái bóng cứ như là bóng golf. Nó bay nhanh quá, khiến tôi không tự tin vào bản thân. Nhưng sau đó, khi đã bắt đầu quen với nhịp độ trận đấu, tôi bắt đầu điều chỉnh mọi chuyện theo đúng như mình mong muốn. Tôi cũng chơi phòng ngựu khá chủ động.
- Anh đã phải mất 3 tiếng rưỡi để vượt qua trận đầu tiên. Vậy anh nghĩ sao về cơ hội tại giải năm nay?
- Đây là lần đầu tiên trong mùa giải năm nay, tôi phải trải qua một trận đấu như vậy bởi thời gian vừa qua, tôi không mấy khi thi đấu. Trước khi đến Los Angeles, tôi đã phải tiêm thuốc giảm đau. Không chơi ở nhiều giải mùa hè qua đã khiến tôi hơi lo lắng về phong độ của bản thân. Ở Wimbledon, hai trận đấu của tôi chỉ kéo dài hơn 1 tiếng mà không cảm thấy trở ngại gì. Tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế.
- Điều gì làm anh hài lòng nhất buổi tối hôm nay?
- Tôi nghĩ rằng tất cả đều thật hoàn hảo. Tôi hạnh phúc khi thấy có tới hàng nghìn cổ động viên sẵn sàng chờ đợi tôi chơi trận đấu muộn tới tận gần sáng. Họ luôn là những người rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi nhiều năm qua. Họ đã nhiều lần giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Và tối nay cũng không phải là ngoại lệ.
- Anh mong chờ gì ở trận đấu với Baghdatis tại vòng tiếp theo?
- Darren (HLV của Agassi) đã sang sân của tay vợt CH Síp theo dõi trận mở màn của anh ấy. Tôi cũng từng luyện tập với Marcos một lần rồi. Kể từ đầu năm, tôi đã vài lần được xem anh ấy thi đấu và kết quả tại Australia Mở rộng và Wimbledon đã nói lên nhiều điều. Tôi muốn nói, Baghdatis là một tài năng, rất nhanh nhẹn. Anh ấy có khả năng di chuyển rất tốt và những cú đánh thuận tay của anh ấy thì không thể nào chê được. Hiện tại, phong độ của anh ấy đang ở giai đoạn đỉnh cao.
H.L. (theo Tennis-X)