Không có tiền mừng cưới, anh chàng ngồi ngay trước nhà hàng kéo đàn để xin tiền.
Những người qua đường có thể gửi tiền cho người ăn xin bằng thao tác quét mã QR.
Ước tính mỗi tháng ông lão kiếm được số tiền tương đương 35 triệu đồng nhờ việc ăn xin.
Ăn mặc lịch sự, mỗi ngày thiếu nữ "cái bang" kiếm được số tiền tương đương 300 nghìn đồng, thu nhập gần 10 triệu đồng mỗi tháng.
Khi đầu, chúng tôi cũng không ngần ngại gì rút vài tờ tiền lẻ ra cho họ. Nhưng càng cho thì họ kéo đến nhiều. Cứ trung bình 5 phút thì có 2 người đến ngửa tay năn nỉ xin tiền.
Ăn xin nhục lắm, người không có tiền, không lao động được, bần cùng họ mới phải đi ăn xin. Nhưng sao có những người xin được nhiều tiền rồi vẫn đi ăn mày?
Sao chúng ta cứ nhìn vào số tiền cụ kiếm được, rồi nói cụ thế này thế kia, mà không ai nghĩ đến số tiền lẻ cho cụ được bao nhiêu: 500 đồng hay 1.000, 2.000 đồng?