From: Dan Le
Sent: Saturday, October 23, 2010 10:47 AM
Kính chào các bạn độc giả của mục Tâm sự!
Tôi là tác giả của hai bài viết “ Từ chỗ cự tuyệt, tôi đã thấy được sự hấp dẫn của sex” và bài “ Phim sex chẳng giúp tôi trong chuyện ấy”. Mới đây nhân đọc một số bài viết của các anh chị và các bạn trên diễn đàn đang chia sẻ với tác giả bài viết: “Sốc vì chồng sử dụng từ ngữ dung tục” của chị My (tạm gọi là âm thanh trong tình dục). Nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ đôi nét về vấn đề này. Có thể bài viết của tôi sẽ đến hơi muộn khi topic khác đang được mổ xẻ. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể bàn luận thêm về nó với một góc nhìn khác. Trên tinh thần cùng nhau học hỏi và hoàn thiện bản thân.
Để mở đầu cho bài viết tôi xin mạn phép được trích ra một câu nói nổi tiếng của một nhà sư phạm người Nga đại ý là: “Con người có thể xây những ngôi nhà chọc trời, có thể chế tạo ra những máy móc hiện đại, có thể phát minh ra nhiều thứ tuyệt diệu khác phục vụ cho cuộc sống của mình, nhưng nếu không học cách yêu thì vẫn là loài vượn không hơn không kém”.
Như chúng ta đều biết rằng, tình dục (lành mạnh giữa nam và nữ) là một phần của cuộc sống. Ngoài chức năng “duy trì nòi giống”, khoa học đã chứng minh rằng, nó giúp cho con người tươi trẻ hơn, giảm stress trong cuộc sống, nó còn là “công cụ” để người ta cảm thấy vợ (chồng) hay bạn tình yêu thương gắn bó nhau hơn. Một không gian lãng mạn, một tâm lý không bị mệt mỏi, cáu kỉnh, một cơ thể sạch sẽ, hấp dẫn, những sự “dạo đầu” nhẹ nhàng, đầy yêu thương và tôn trọng, rồi biết cách “giữ” để cả hai “cùng lên đỉnh”.
Có một chuyên gia tình dục học nổi tiếng người Italia đã nói đại ý rằng “một cuộc yêu đương hoàn hảo được chia làm 3 phần, phần đầu là ve vuốt, vờn lẫn nhau, phần hai là sự tấn công mạnh mẽ từ cả hai phía với kết quả không bên nào thắng bên nào và phần cuối cùng là những giọt mồ hôi theo cả hai lên mây xanh, sự mãn nguyện đạt được ở cả hai phía”. Còn một điều cần chú ý nữa, hãy luôn tận dụng những sự hưng phấn đến đột xuất ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Đừng cứng nhắc làm “thời khóa biểu” cho việc này. Một trong những gia vị góp phận làm cho cuộc vui thêm sống động hào hứng chính là âm thanh.
Để khởi đầu cho việc tạo “âm thanh” được tự nhiên nhưng không kém phần êm ái thì hành động phi ngôn ngữ là một phương tiện dẫn đường vào chốn bồng lai “tuyệt vời” nhất bằng “nụ hôn kiểu Pháp” đầy lãng mạn, tinh tế. Mang đến sự giao thoa đầy lung linh huyền ảo giữa hai tâm hồn khiến cho màn dạo đầu đầy đê mê và hưng phấn. Thực tế đã chứng minh “âm thanh” là một công cụ truyền đạt thông tin vô cùng thú vị, vô cùng ngọt ngào và quan trọng trong quan hệ tình dục. “Âm thanh” còn thể hiện là thước đo của văn hoá tình dục. Như bài viết trước có đoạn tôi đã đề cập đến “âm thanh” nói rằng nếu khi leo núi mà thiếu nó thì giống như ta ăn một món luộc thiếu nước chấm ngon.
Tại sao “âm thanh” lại là công cụ truyền đạt thông tin trong đời sống chăn gối. Trước hết nó khiến cho cả hai người hiểu được họ cần gì và họ muốn gì? Ví như nàng có thể dùng những lời nói để yêu cầu chàng tăng tốc, giảm tốc hay thay đổi tư thế theo ý thích của mình nhằm đạt đến khoái cảm cao nhất. Nhiều người cũng cho biết rằng chính nhờ những câu nói trên giường mà họ hiểu về bạn tình của nhau hơn và khiến sex trở nên hòa hợp hơn; làm cho "cuộc vui" thêm sống động, hào hứng, có nhiều màu sắc; giúp kích thích người bạn tình mau đạt khoái cảm hơn. Mặc dù mỗi người ‘ồn ào’ theo những cách khác nhau của riêng họ nhưng chúng ta có thể chia ra làm ba loại âm thanh, những âm thanh thường được phát ra nhất từ giường ngủ:
Thứ nhất là các từ ngữ: Khi người trong cuộc biểu lộ sự hưng phấn cũng như những mong muốn của mình trong việc ái ân thông qua một số từ thông dụng.
Thứ hai là những âm thanh không kèm từ ngữ như tiếng thở mạnh, dồn dập, gấp gáp, tiếng xuýt xoa phát ra từ cuống họng. Biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ, đam mê ngọt ngào và hưng phấn.
Tiếp đến là những âm thanh có phần “dung tục” như chị My và một số anh chị đã đề cập trên diễn đàn.
Mỗi người có một cách thể hiện và biểu lộ âm thanh khác nhau: thanh, tục, to nhỏ, ỏn ẻn… tất cả đều góp phần tạo thêm hưng phấn trong đời sống ái ân giúp cho cuộc vui hào hứng và giúp họ dễ dàng chinh phục được đỉnh cao của tình dục một cách hoàn hảo nhất.
Như các bạn đã biết! Tình dục là một phạm trù bản năng của con người. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa khai thác hết tiềm tàng trong nó. Phụ nữ Việt Nam chúng ta nói chung rất e dè về chuyện này. Họ thường sợ rằng đàn ông sẽ đánh giá thấp về bản thân khi họ biết “yêu” một cách hào hứng và kinh nghiệm. Vì vậy họ rất thụ động và kìm nén bản năng của mình kể cả lúc hạnh phúc hưng phấn tột đỉnh họ vẫn cắn môi im lặng đến vô cảm. Họ không dám hưởng ứng động viên, khích lệ đối tác, không trò chuyện hay trao đổi, họ kiềm giữ cảm xúc tình dục cũng có thể họ sợ đối tượng cười, hay biết rõ bản chất con người thật trong họ, hoặc sợ đối tượng cho rằng mình dâm dục.
Họ có biết đâu, đàn ông thực sự mong muốn đối tác của mình chủ động hơn, nồng nhiệt hơn, hoang dại hơn và hết mình hơn. Trên thực tế sự hoang dại là yếu tố bản năng chính và quyết định sự thành công tuyệt đỉnh của tình dục. Người Đức có một câu ngạn ngữ nói về người phụ nữ đại ý thế này: “Ra đường như một bà hoàng, trong bếp như một nô tỳ, trên giường như một gái điếm”, để nói lên rằng người phụ nữ có nhiều chức năng, thiên chức và phải biết cách thể hiện nó đúng lúc đúng chỗ.
Về phía đàn ông, trước hết họ cần phải xác định được họ là người “dâng hiến”. Tôi có ngộ nhận khi nói ra điều này không? Xin thưa, điều này là chính xác đó các bạn ạ. Vì sao tôi dám khẳng định vậy? Bởi vì với đàn ông để đạt được khoái cảm thì quá dễ dàng rồi. Chắc chắn người phụ nữ sẽ nghĩ rằng bất cứ khi nào “giao ban” họ cũng đều đạt đuợc khoái cảm. Nhưng thực sự điều này thì phụ nữ lại ngộ nhận mất rồi. Thực ra người đàn ông chỉ thực sự hạnh phúc tột đỉnh khi nhìn thấy đối tác của mình đạt được cực khoái. Họ luôn cố gắng làm cho đối tác của mình đuợc hạnh phúc. Điều đó đem lại cho họ sự hãnh diện, tự hào khi họ là “nhạc trưởng” dẫn dắt “nhạc công”của mình thành công. Khi mà cả hai cùng lên đỉnh một lúc mới được gọi là thăng hoa.
Thông thường phụ nữ khó chinh phục đỉnh cao hơn đàn ông. Vì vậy đàn ông nói chung nên nhường cho “quý bà” đi trước mình một bước. Để phụ nữ nhanh chóng đạt được khoái cảm thì “âm thanh” của “quý ông” là bước đệm dẫn đường cho chị em lên đỉnh ngắn nhất. Ngược lại để cho đàn ông “giữ” được đến lúc cả hai cùng thăng hoa thì người phụ nên biết “thả” âm thanh đúng lúc. Khi nào cần và tiết tấu nhịp điệu ra sao. Tất cả đều cần kỹ năng, kinh nghiệm và sự tinh tế trong việc khai thác nhiều hơn nữa về “âm thanh”. Có thể đến một thời điểm nào đó tôi sẽ tiếp tục đề cập phân tích, thảo luận, chia sẻ với những ai tâm huyết với đề tài này một cách cụ thể và tỉ mỉ hơn ở những trang bài khác. Bởi đây là vấn đề hết sức tế nhị nên ở đây tôi chỉ khái quát sơ lược mang tính đả thông tư tưởng mà thôi.
Các bạn biết đấy, tình dục là một món ăn tinh thần mà tạo hoá ban tặng cho chúng ta. Vì sao người lại hào phóng ban tặng cho ta một món ăn thiên nhiên vô giá như vậy? Bởi vì khi sinh ra để lãnh trách nhiệm làm người, chúng ta có quá nhiều thứ để đối mặt với khó khăn thử thách. Nếu chúng ta không được khuyến khích, khen thưởng kịp thời liệu chúng ta có niềm tin và sức mạnh để đi đường xa tới đích không?
Tại sao chúng ta không khai thác triệt để những thứ mà chúng ta đáng được hưởng, để làm liều thuốc bổ dưỡng cho cuộc đời thêm giá trị hơn, vui tươi hơn. Nó khiến cho chúng ta yêu cuộc sống và những gì có quanh mình hơn. Nếu như ai đó chưa từng một lần chinh phục đỉnh cao của tình dục thì hạnh phúc mới chỉ đạt được 50% mà thôi. Mặc dù theo nghiên cứu của cuốn "Giáo lý hôn nhân" tôi được biết, tình dục chỉ chiếm 28% trong hôn nhân gia đình, nhưng trên thực tế nếu thiếu 28% này thì 72% còn lại liệu có ý nghĩa gì? Vì vậy 28% này quyết định sự sống còn của 72% kia.
Khi chia sẻ những suy nghĩ và quan điểm của mình, tôi biết không phải ai cũng đồng tình với quan điểm này của tôi. Tuy nhiên với tư cách là người từng thất bại và có quan điểm sai lệch về tình dục trong nhiều năm (bài viết thứ nhất tôi đã đề cập), tôi đã chinh phục được và thay đổi được bản thân mình. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm chia sẻ kiến thức nhỏ bé của mình với mọi người một cách chân thành nhất, giúp cho mọi người được hoà hợp và hài lòng về nhau hơn.
Các bạn ạ, đề tài tình dục là một đề tài mà theo tôi là rất đáng để chúng ta khai thác và nhìn nhận nghiêm túc. Xã hội càng phát triển loài người càng có nhu cầu hưởng thụ và hoàn thiện bản thân cao. Bản thân mỗi cá nhân chúng ta cũng cần biết thay đổi cái nhìn về tình dục với một góc nhìn mới để cải thiện và nâng cấp theo hướng tốt nhất. Tôi thành thật mong muốn những người đang mất phương hướng về đời sống tình dục hãy tin rằng chỉ cần chúng ta có quyết tâm chúng ta sẽ làm được điều mình mong muốn.
Bản thân tôi luôn chung thuỷ đeo đuổi một khát vọng sớm hoàn thiện kiến thức và kỹ năng để một ngày nào đó được làm “bầu” tâm sự với cộng đồng. Không chỉ trong lĩnh vực tình dục mà còn là các lĩnh vực khác như: tình yêu, hôn nhân, giáo dục giới tính, giáo dục trẻ em vị thành niên và có một để tài rất khó giãi bày là chuyện tình cảm ngoài luồng. Những việc tưởng chừng như khó có thể chấp nhận được ở xã hội chúng ta đều có nguyên nhân của nó. Tôi là người dám lắng nghe và dám chia sẻ, rất vui được cùng các bạn bày tỏ tâm sự của mình.
Hiện tại tôi đang cố gắng chia sẻ với những người bạn có niềm tin có thiện cảm với suy nghĩ và hướng đi của tôi để lấy kinh nghiệm thực tiễn làm nền móng cho ước mơ của mình sớm trở thành hiện thực. Vì vậy các bạn vui lòng chia sẻ với tôi theo địa chỉ mail sau: chiaselinhdan@gmail.com.
Xin trân trọng cảm ơn quý báo đã cho đăng bài. Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ bài viết của tôi. Kính chúc mọi người sức khoẻ, hạnh phúc!
Trân trọng.
Linh Dân