"Chúng tôi đã chơi với nhịp độ cao hợp lý và lẽ ra có thể ghi thêm bốn bàn thắng nữa", Ferguson nhận xét sau chiến thắng 1-0 tại sân Old Trafford tối qua. "Tuy nhiên, tôi vẫn có quyền hài lòng với kết quả này. Trước trận tôi có đặt mục tiêu cho đội là giành chiến thắng mà vẫn phải giữ sạch lưới".
Về trận lượt về diễn ra sau đây một tuần, ông tự tin nhận định: "Chúng tôi biết mình có thể làm gì trên sân của Arsenal. Chúng tôi sẽ đến đó và ghi bàn. Họ sẽ gặp phải vấn đề lớn từ chúng tôi".
Ferguson (phải) hiện có lợi thế hơn người đồng nghiệp Wenger. |
Trong thế trận tối qua, MU nhìn chung là đội chơi hay hơn hẳn và tạo được không ít cơ hội ngon ăn, nhưng chỉ có duy nhất bàn thắng từ John O'Shea phút 17.
"Cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ. Chẳng ai thấy O'Shea than thở bao giờ. Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ dù được bố trí chơi ở bất kỳ đâu", Ferguson ngợi khen cậu học trò. Ngoài bàn thắng tối qua, O'Shea mới chỉ có một bàn thắng khác mùa này, được ghi trong trận bán kết với Derby ở Cup Liên đoàn Anh.
"Cậu ấy chưa khi nào là lựa chọn số một nhưng mùa nào cũng chơi độ khoảng 30 trận. Chúng tôi hài lòng về O'Shea vì những đóng góp đó. Nếu cứ duy trì phong độ này, một khi đội vào chung kết, cậu ấy sẽ có một suất trong đội hình".
Bên cạnh vẻ lạc quan, Ferguson không thể không nghĩ đến sự bất lợi mà MU phải đối diện. Hiện tại, còn phải để tâm đến cuộc đua ở Ngoại hạng Anh nên cuối tuần họ không thể giữ sức khi gặp Boro. Arsenal trong khi đó có quyền dưỡng chân cho các trụ cột vì hầu như chẳng còn động lực ở giải Ngoại hạng.
"Lợi thế của Arsenal là thứ bảy tuần này họ có thể sử dụng Arsene Wenger làm trung phong, còn trợ lý của ông ấy là Pat Rice có thể đá hậu vệ phải", Ferguson ví von về sự thảnh thơi của đối thủ trước trận lượt về ở Emirates. "Chúng tôi trong khi đó phải chơi một trận với Boro mà chiến thắng là điều bắt buộc".
Doãn Mạnh tổng hợp