Một người Tây Ban Nha bị bắt giữ vì bán quần áo lấy cảm hứng từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), trong đó có áo phông in hình các phiến quân chặt đầu con tin.
Các con tin từng và sắp bị phiến quân của Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu bị giam chung trong một căn phòng tối tăm, đi vệ sinh vào xô, không đủ ăn và thường xuyên bị đánh đập dù nhiều người trong số họ đã cải sang đạo Hồi.
Trước khi bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết, tài xế Anh không hề lo sợ về tính mạng của mình, ông vẫn cười đùa cùng các bạn tù và tin chắc rằng ông sẽ sớm được tự do.
"Ông ấy không chỉ muốn giúp đỡ người dân Syria, mà còn muốn hỗ trợ tất cả mọi người, bằng mọi cách có thể", một người bạn của con tin Anh vừa bị IS chặt đầu đã nói về ông.
Cha của nhà báo Anh John Cantlie, người đang làm tuyên truyền viên bất đắc dĩ cho Nhà nước Hồi giáo, hôm qua khẩn cầu tổ chức này hãy trả tự do cho con trai ông sau khi một con tin nữa vừa bị phiến quân chặt đầu.
Nhà nước Hồi giáo hôm qua tung một đoạn video nữa dường như quay cảnh chặt đầu nhân viên cứu trợ Alan Henning, trong vụ hành quyết con tin phương Tây thứ tư theo kiểu này của nhóm phiến quân cực đoan.
Vợ của tài xế Anh Alan Henning, người đang bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo giam giữ, hôm qua tiếp tục van xin các phiến quân trả tự do cho chồng mình sau khi nghe tiếng ông cầu cứu qua một đoạn ghi âm.
Tài xế Anh Alan Henning bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) dọa chặt đầu đã làm việc cho một tổ chức từ thiện, vận động trả tự do cho tiến sĩ Aafia Siddiqui, người được mệnh danh là quý bà Al-Qaeda.
Hôm qua vợ của Alan Henning, tài xế người Anh đang bị Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) giam giữ, cầu xin các phiến quân thả anh vì việc hành quyết là vô nghĩa.