From: Huong Hoai
Sent: Tuesday, December 28, 2010 1:33 PM
Trong tuần qua, mục Tâm sự đã đăng tải rất nhiều bài phản hồi từ sau bài viết của chị My. Sự phản hồi có từ nhiều phía: người vợ, người tình, những đứa con... Đây là cảm nghĩ chân thật nhất của mọi người. Đọc xong, tôi lại nghĩ cho riêng mình và tôi biết tôi đã chọn con đường đúng.
Tôi mới 28 tuổi và đang trong tình trạng ly thân khi chồng ngoại tình. Nói đúng hơn là chồng tôi có tính trăng hoa. Và trong thời gian ly thân, tôi cũng gặp rất nhiều người đàn ông tốt. Sau khi đọc những mục của các chị từng là người tình, tôi cảm thấy xã hội ngày càng phát triển và dường như con người sống cho bản năng, bản thân của mình là nhiều.
Chồng tôi đã có tình cảm với rất nhiều cô gái. Tất cả đều biết anh có vợ con và con của chúng tôi chỉ gần 2 tuổi. Các cô gái luôn săn đón, đẩy đưa và hẹn hò cùng anh ấy. Tôi biết có những cô gái cười thẳng vào tôi là không biết giữ chồng, không làm cho anh ấy hạnh phúc.
Khi xảy ra những đổ vỡ trong gia đình, cả 2 người đều là người có lỗi. Tuy nhiên, người thứ ba (nếu có) chính là chất xúc tác để mọi thứ đổ vỡ nhanh hơn. Chúng tôi, những người vợ có thể đã có những thiếu sót trong nhiệm vụ là một người vợ. Đúng là khi vừa chăm lo cho sự nghiệp, chăm sóc con cái, gia đình 2 bên thì chúng tôi thật sự không còn thời gian cho chính mình, hạnh phúc của mình. Đặc biệt chúng tôi sống với người chồng vô trách nhiệm.
Nhưng các bạn phải hiểu rằng, chúng tôi cũng có những người đàn ông săn đón và chúng tôi cũng có thể ngoại tình. Vì sao chúng tôi vẫn chỉ nghĩ đến gia đình, chồng con khi chính bản thân cũng biết rằng cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Vì chúng tôi đang sống phần người nhiều hơn phần con.
Ai mà chẳng muốn có hạnh phúc cho riêng mình. Các bạn nghĩ sao nếu trong một gia đình, chỉ vì mâu thuẫn gia đình, ba cũng chạy theo hạnh phúc riêng, mẹ cũng chạy theo con đường riêng, những đứa trẻ sẽ ra sao. Trong xã hội hiện nay, tôi cảm nhận rằng dường như những lối sống chỉ nghĩ đến bản năng, bản thân mình đang xuất hiện trong tầng lớp trí thức, có sự nghiệp ổn định.
Các bạn nghĩ rằng khi là người tình các bạn hạnh phúc hơn chúng tôi. Không phải như vậy đâu. Chúng tôi từng yêu và được yêu người đàn ông (là người tình của các bạn) khi họ là những con người tốt, những người đàn ông chân chính. Chúng tôi đã có những thời gian tốt đẹp nhất, sống có ý nghĩa nhất trong cuộc đời.
Khi chúng tôi yêu nhau, chúng tôi chỉ nghĩ đến nhau. Bây giờ các bạn cũng yêu người đàn ông đó nhưng các bạn đang song đôi cùng với những người phụ nữ khác. Tôi thấy buồn cho lối sống hiện nay, dường như cái đạo đức xã hội đã bị mất dần, thay vào đó là cuộc sống ích kỷ.
Còn đối với chị My: Em nghĩ chính chị hiểu rõ chồng chị và hoàn cảnh hiện nay hơn bất kỳ ai. Chị đang đứng trên thuyền chông chênh có gió lớn. Chị hãy bình tâm một thời gian, hãy chăm sóc cho bản thân mình một chút: mua cho mình những bộ quần áo đẹp, giao tiếp với nụ cười trên môi, trang điểm nhẹ để tô thêm nét đẹp của mình. Hãy dành cho mình một ít thời gian đủ để chị cân bằng lại bản thân. Lúc đó, em tin chị sẽ biết được chị cần phải làm gì tốt nhất cho chị và con mình.
Đối với những ông chồng: Ngày nay cuộc sống hôn nhân thật mong manh, các anh làm cho những người phụ nữ (cả vợ và người tình), những đứa trẻ phải tổn thương do những thói ích kỷ của bản thân. Gia đình có thể chia ly, giải thoát cho chúng ta. Nhưng rồi chúng ta sẽ dằn vặt suốt đời vì những gì chúng ta đã làm, hãy để cho cuộc sống các anh có ý nghĩa. Đừng mãi đi tìm những cái không có thật.
Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Còn rất nhiều phụ nữ hơn vợ các anh, và cũng còn rất nhiều đàn ông hơn các anh. Không lẽ chúng ta cứ mãi đi tìm hình bóng bên ngoài, biết bao giờ mình có thể dừng chân và sống có ý nghĩa. Có một điều tôi vẫn tin rằng chẳng ai giống ai cả, mọi cái đều có mặt trái của nó.
Đúng là cuộc sống ngắn ngủi, nhưng đừng sống theo kiểu hưởng thụ mà là sống sao cho có ý nghĩa.