![]() |
Chủ tịch trên danh nghĩa của Chelsea - Buck (trái), và ông chủ thực sự Abramovich. |
Mùa giải 2006-2007 chưa hoàn toàn khép lại, nhưng trên nhiều bình diện, đã có thể khẳng định đây không phải là năm thành công của Chelsea. Tuy nhiên, không vì thế mà ông chủ Abramovich vơi bớt sự nhiệt thành. "Dù cho có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, ông ấy cũng luôn hết lòng với đội bóng", Buck khẳng định.
"Roman rất quan tâm đến Chelsea. Ngay bản thân tôi cũng khó có thể diễn tả hết điều đó bằng lời. Tôi còn nhớ, khi đội gặp phải một đối thủ khó chịu và để thua, trên gương mặt Roman sầm lại một nỗi uất hờn và từ khóe mắt ông ấy đổ ra những giọt nước mắt. Có thể nói, đó là một cổ động viên đích thực của Chelsea. Do đó, Roman sẽ không phát triển CLB này để đem bán hay làm một điều gì đó tương tự. Chắc chắn vậy".
Về những thông tin cho rằng Chelsea đang có dự định xây "nhà mới", vị Chủ tịch của đại gia thành London khẳng định: "Đúng là chúng tôi muốn tạo cho đội bóng một sân mới bề thế hơn, nhưng nhiều khả năng sẽ không rời bỏ Stamford Bridge. Chúng tôi đang triển khai kế hoạch mở rộng cái sân này lên thêm khoảng 50.000 chỗ ngồi nữa. Đang gặp nhiều vấn đề về thiết kế nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết mức. Trong trường hợp không đạt được kết quả, ban lãnh đạo mới tính đến chuyện tìm một chỗ để xây sân mới. Nhưng thực tình, chẳng ai trong chúng tôi muốn rời bỏ vùng Tây London này cả".
D.M.