![]() |
Minh Nhung trong đêm chung kết 26/10. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Từ vòng sơ tuyển, Minh Nhung là ứng cử viên sáng giá giành vương miện. Chị nghĩ sao khi không trả lời thành công phần thi ứng xử?
- Những buổi tập duyệt cho phần thi ứng xử, tôi đều trả lời suôn sẻ. Nhưng khi đứng trên sân khấu, trước hàng trăm khán giả tôi bị mất tự tin. Tôi rất thất vọng khi trả lời đến lần thứ ba mà vẫn không thành công. Lúc đó tôi muốn chạy thật nhanh ra khỏi sân khấu để trốn tránh tất cả nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Đến bây giờ tôi không cảm thấy buồn nữa và coi đây là sự vấp ngã đầu tiên trong cuộc đời. Sau này tôi sẽ cố gắng học tập để trau dồi thêm kiến thức, bởi phía trước còn nhiều cơ hội và thách thức mới. Tôi nghĩ rằng chỉ đẹp thì chưa đủ. Sau này mình còn phải làm chủ một gia đình, nên phải có kiến thức mới giáo dục, dạy dỗ các con nên người.
![]() |
Minh Nhung trong trang phục bikini. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Giải thưởng của chị trị giá 20 triệu đồng. Chị dự định sử dụng số tiền này như thế nào?
- Tôi sinh ra ở huyện miền núi Anh Sơn (Nghệ An), ba mẹ đều là công nhân hái chè. Gia đình có bốn anh chị em đang tuổi ăn học nên ba mẹ rất vất vả bươn trải thì mới lo cho chúng tôi đủ ăn. Mỗi khi đến kỳ đóng học phí cho các con, ba mẹ lại chạy đôn chạy đáo đi vay mượn của bà con hàng xóm. Những lúc như thế, tôi thương ba mẹ vô cùng nhưng cũng chẳng biết làm cách nào, vì tôi vừa phải học văn hóa, vừa học võ nên không có thời gian đi làm thêm phụ giúp gia đình.
Trở về quê, việc đầu tiên tôi sẽ làm là đến thắp hương tại nghĩa trang Hữu nghị Việt - Lào và ủng hộ 2 triệu đồng. Tôi dự định gửi một sổ tiết kiệm trị giá 15 triệu đồng cho các em trong gia đình có tiền đóng học phí. Ngoài ra, tôi xin gửi 500.000 đồng ủng hội Hội nạn nhân chất độc da cam VN. Số còn lại sẽ mua quà cho những người thân.
Trần Thị Minh Nhung lên tàu rời Hà Nội về Vinh trưa ngày 27/10, sau buổi liên hoan chia tay với các thí sinh khác và Ban tổ chức Miss Sports. |
- Vậy còn việc "làm vốn" cho mình thì sao?
- Tuy phần thưởng không lớn nhưng tôi muốn được mọi người cùng chia sẻ niềm vui với mình. Tôi chịu khổ quen rồi, nên thấu hiểu những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau này, tôi sẽ cố gắng thu xếp việc học để đi làm thêm phụ giúp ba mẹ. Lúc đó mới nghĩ đến chuyện giữ một chút làm vốn.
Được ra Hà Nội và có nhiều kỷ niệm đẹp với các bạn là niềm vui lớn của tôi. Trước đêm chung kết tôi bị mệt, nhiều người đẹp đến động viên chăm sóc rất chu đáo, đặc biệt là bạn Nguyễn Ngọc Nhã Phương của TP HCM.
- Ở trường, Minh Nhung học khá nhất môn nào?
- Tôi đang là học sinh của trường PTTH Hà Huy Tập. Năm nào tôi cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và học khá nhất môn Văn. Khi cuộc thi vừa kết thúc, thày giáo đã điện thoại bảo phải về ngay để học bù. Lần đầu tiên xa gia đình, bạn bè, thày cô nên cứ vào buổi tối lại thấy nhớ nhà, nhớ trường lớp. Đặc biệt tôi thèm được ăn những bữa cơm do mẹ nấu.
Khi tham dự Miss Sports, tôi phải bỏ mất cuộc thi Pencak silat của của các Câu lạc bộ trên toàn quốc, diễn ra đầu tháng 10. Tiếc thế chứ tôi nghĩ cơ hội phía trước của mình còn nhiều. Chỉ lo mình có đủ sức "kham" hết không thôi.
Lệ Huyền thực hiện