Trong số hàng trăm nghìn người reo hò quanh Hồ Gươm tối kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, có cả những người ở các tỉnh khác, đã đi cả trăm cây số về Hà Nội trong ngày chỉ để ngắm pháo hoa.
Pháo hoa được bắn lên cùng lúc từ hai điểm trên đường Đinh Tiên Hoàng và Lê Thái Tổ sáng rực bầu trời Hồ Gươm trong tiếng reo hò của hàng trăm nghìn người dân tối kỷ niệm ngày Hà Nội giải phóng.
Giữa nhịp sống hiện đại, bạn vẫn có thể tìm thấy nét xưa còn lưu giữ bên khung cửa gỗ hay những gánh hàng rong trên phố ngày mưa.
Nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân, người có gần 70 năm tìm hiểu về Hà Nội, chỉ ra rằng theo thời gian, những lễ nghĩa, phong tục, lối sống của người Tràng An đã đổi thay, có cái đẹp hơn, nhưng cũng không ít nét thanh lịch bị phôi pha.
Thủ đô với những người xa xứ là tình yêu và nỗi nhớ cồn cào. Nhớ phở Bát Đàn thơm phức, nhớ phố nhỏ bình yên gắn bao kỷ niệm, nhớ mùa thu se lạnh mùi hoa sữa... và nhớ cả một thời đạn bom thiếu thốn nhưng thấm đẫm hơi ấm tình người. 60 năm sau ngày giải phóng Hà Nội, những ký ức ấy lại ùa về.
17 năm dạy chữ cho trẻ khuyết tật không nhận thù lao, bà Hồ Hương Nam (82 tuổi) đã được UBND TP Hà Nội đề cử là công dân thủ đô Hà Nội ưu tú.
Chín năm kháng chiến bặt tin nhau, 5 anh em họ Hoàng cùng lớp lớp đoàn quân theo 5 cửa ô tiến về Hà Nội, hội ngộ đúng ngày giải phóng thủ đô.
Những khâu trang trí cuối cùng đang hoàn thành, Hà Nội khác lạ với đèn hoa lung linh trên các tuyến phố, công viên, bờ hồ...