From: Hạnh Phan thi tuyết
Sent: Tuesday, December 28, 2010 3:53 PM
Chào chị!
Theo tôi quan niệm, khi làm vợ chồng anh chị cũng đã có thời gian yêu nhau thắm thiết và có những giây phút chia sẻ. Nhưng thường là thế, đàn ông khi cưới nhau khoảng 6 năm là thời gian mà người vợ phải kiểm tra lại vẻ đẹp của mình và cách cư xử tốt hơn nữa.
Đây là thời gian mà đàn ông khoái của lạ. Nếu trong thời gian này có của lạ một tý thì hầu hết đàn ông sẽ thưởng thức ngay mà không bao giờ suy nghĩ về người vợ từng cùng mình chung sống, xây dựng cho gia đình mình. Họ ích kỷ như thế đấy.
Tôi đọc qua câu chuyện của Hiền Anh, thật là mắc cười khi chị có thể nói lên như những lời như thế, nhưng cũng cảm ơn chị nói lên tiếng nói chân tình của kẻ làm người tình, hay nói cách khác hơn là kẻ chuyên đi phá hạnh phúc gia đình.
Chính vì có những người như chị nên đàn ông càng lạc bước và càng làm đau khổ người khác. Ở đây không chỉ đau khổ nhất là người vợ, mà còn con cái và chính hai gia đình nữa. Chị chỉ nhìn quá gần mà hoàn toàn không lo cho người vợ, những người đã sống vì gia đình nhỏ bé của mình.
Chị My à, theo tôi chị nên suy nghĩ xem tình yêu của mình có đủ lớn để níu kéo chồng về không? Có nhiều cách để phụ nữ mình thể hiện, hãy lôi chồng mình về và tìm cách chia rẽ người tình làm sao cho thực khéo.
Đừng ra mặt mà hãy tìm đồng minh để giúp mình, đừng ủy mị và phó mặc. Nếu không còn tình yêu nữa thì tốt nhất nên chia tay để chồng chị đến với người kia xem có được những gì mà chị đã phục vụ anh ta không?
Chúc chị tìm ra cho mình một con đường để được hạnh phúc và cố gắng lên, hãy vì con mình chị nhé. Cảm ơn tòa soạn vì là đầu mối để cho mọi người cùng chia sẻ.