![]() |
| Thành công với hai danh hiệu vô địch Tây Ban Nha, nhưng Ramon Calderon chưa thể hiện được cái "chất" của một nhà lãnh đạo như Lorenzo Sanz và Florentino Perez từng có tại Real. |
Người đặt vấn đề nên tặng biệt danh "chuyên gia nói cuội" cho vị luật sư 57 tuổi là Jose Antonio Abella, ngôi sao của chương trình bóng đá "El Tirachinas" (súng cao su). Chương trình này được truyền đi bởi đài phát thanh có trụ sở đặt tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) - Cadena Ser. Để bảo vệ quan điểm của mình, Abella đưa ra những bằng cớ.
Ramon Calderon được bầu làm chủ tịch của Real Madrid từ năm 2006, sau khi đảm bảo sẽ đem về sân Bernabeu ba ngôi sao hàng đầu thế giới gồm Kaka, Fabregas và Robben. Cho đến nay, ông chỉ mới thực hiện được... một phần ba lời hứa của mình (mua tiền vệ người Hà Lan Robben), còn lại đều bất thành.
Vụ mua Kaka: Trong quá trình vận động tranh cử năm 2006, Calderon từng đảm bảo chắc chắn sẽ mua được tiền vệ người Brazil từ tay gã khổng lồ AC Milan. Chính bởi lời hứa hẹn ngọt ngào đó, các hội viên của đội chủ sân Santiago Bernabeu bị si mê và bầu ông lên làm chủ tịch. Tuy nhiên, cho tới nay, siêu sao 26 tuổi vẫn chỉ xuất hiện trong giấc mơ của các fan yêu Real.
Cristiano Ronaldo: Tương tự vụ Kaka, Calderon từng hơn một lần nói tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ trở thành người của "kền kền trắng". Thậm chí, ông còn đảm bảo điều này với các cầu thủ trong các buổi tập.
Roberto Carlos: Năm 2007, Calderon công khai tuyên bố sẽ giữ hậu vệ người Brazil. Với nhiều CĐV, Carlos là một biểu tượng của tài năng và sự trung thành. Tuy nhiên, ngay trong mùa hè năm đó, Calderon chẳng làm gì và buộc cầu thủ này phải tìm một đội bóng mới - Fenerbahce.
![]() |
| Roberto Carlos vẫn chưa hết tức giận vì bị nuốt lời và đối xử lạnh nhạt sau hơn 10 năm cống hiến đầy thành công tại Tây Ban Nha. |
Robinho: Tương tự Roberto Carlos, vị luật sư 57 tuổi quả quyết cựu thần đồng Brazil sẽ ở lại. Nhưng song song với lời nói, ông chỉ để Robinho hưởng mức lương trung bình và lần chần trong nỗ lực gia hạn hợp đồng. Việc bị đưa vào vụ chuyển nhượng Ronaldo như một giọt nước làm tràn ly, khiến ngôi sao 24 tuổi tự ái và đòi được ra đi. Dẫu sao, Real cũng lãi lớn nhờ bán Robinho (lãi hơn 30 triệu USD).
Vụ hợp đồng truyền hình: Ngày 15/11/2006, Calderon khẳng định Real sẽ có 800 triệu euro từ bản hợp đồng truyền hình mới kéo dài 7 năm với Mediapro. Sau đó hai ngày, con số được sửa thành 1 tỷ. Sau hai ngày nữa, nó thành 1,1 tỷ.
Thùy Dương

