Thở phào sau ca mổ của người em tại Khoa phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, anh trai anh Thiệu (Thái Nguyên) cho biết "may mà chú ấy không phải tháo khớp hay cắt cụt cả bàn tay".
Theo lời anh kể, từ trước Tết, anh Thiệu đã đi lùng mua được mấy quả pháo cù về "chơi Tết cho rôm". Đêm giao thừa, anh Thiệu đốt mấy quả pháo và được đám trẻ trong xóm tán dương. Sáng mùng 1, khi có khách tới chơi, anh Thiệu lại tiếp tục "biểu diễn". Nhưng trái pháo phát nổ ngay khi anh Thiệu đang cầm khiến cả bàn tay anh dập nát.
Tết năm nào khoa chấn thương, chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức cũng tiếp nhận những ca tai nạn do pháo nổ. Ảnh: Minh Thùy. |
"Lúc bác sĩ hỏi sao lại bị pháo nổ đến nỗi này, tôi phải nói dối là thằng con nghịch, chú ấy cầm pháo vứt đi nên mới bị. Khổ, lớn rồi mà còn nghịch dại", người thân của bệnh nhân nói.
Hiện anh Thiệu đã được phẫu thuật cắt hết phần cơ bàn tay dập nát và đang theo dõi sức khỏe.
Theo các bác sĩ bệnh viện Việt Đức, năm nào dịp Tết viện cũng tiếp nhận nhiều trường hợp bị thương do pháo nổ, trong đó, đa số bệnh nhân là trẻ em, nam thanh niên.
Vương Linh
* Tên bệnh nhân đã được thay đổi