Shradhanand, nông dân sống ở làng Pavli Khurd thuộc thành phố Meerut, bang Uttar Pradesh, đi vào phòng ngủ và trông thấy một con rắn non trên nền nhà hôm 1/6. Shradhanand không nghĩ ngợi gì mà lập tức bắt con rắn và vứt nó ra ngoài. Nhưng lát sau, khi đi ngủ, anh bắt gặp thêm 3 con rắn non nữa trên giường. Trước khi kịp phản ứng, Shradhanand phát hiện ngày càng nhiều rắn trườn ra từ chiếc điều hòa trong phòng.
Các thành viên trong gia đình Shradhanand mở nắp điều hòa và bị sốc vì tìm thấy 40 con rắn trong đường ống. Người dân địa phương kéo tới nhà Shradhanand để xem bầy rắn non. Với sự giúp đỡ của hàng xóm, gia đình họ đã bỏ hết đám rắn vào túi và thả chúng ở khu rừng gần đó.
Tiến sĩ R.K. Vatsal, bác sĩ thú y địa phương, cho biết do chiếc điều hòa không được sử dụng trong vài tháng qua, có khả năng một con rắn cái đã đẻ trứng trong đường ống và những con rắn non tìm đường chui ra ngoài sau khi nở.
Phần lớn các loài rắn đẻ trứng và rắn mẹ thường bỏ rơi trứng ngay sau khi đẻ. Tuy nhiên, một số loài như rắn hổ mang chúa lại làm tổ và vẫn ở gần rắn con sau khi ấp.
An Khang (Theo India)