Sau nhiều năm sống đơn lẻ tại thành phố này, tôi chợt nghĩ cuộc đời ung dung tự tại của mình sẽ già đi, kết thúc thế nào? Có lẽ cũng nên can đảm lật sang một trang mới. Nhưng làm sao để thay đổi? Tôi hơi bối rối, không biết những mong chờ của mình có hợp với ai đó vô tình đi ngang qua đây không. Nhưng biết đâu nhỉ.
Tôi đi làm ở thành phố này đã 15 năm. Mỗi khi xuân về, đường phố treo cờ hoa, nhất là khi đường hoa bắt đầu mở cửa, tôi đều hân hoan. Tôi chưa từng thấy cô đơn, dù là khi một mình. Nhưng có lẽ năm nay nên khác đi. Cùng ngắm phố những ngày giáp Tết, cùng trải qua những ngày đầu năm mới với một ai đó đặc biệt. Không phải tôi chưa từng yêu, chỉ là đều ngắn ngủi và tôi chưa có một cái Tết nào thực sự khác biệt.
Tôi luôn được khen là trẻ trung, xinh tươi, cá tính, thông minh, thú vị... Cuộc sống mỗi ngày đều có những giá trị riêng. Công việc khá bận rộn, nhưng có vẻ tôi cũng được việc nên ít khi cảm thấy chán nản, buồn rầu, tuy nhiên cũng không tránh khỏi vài lần mệt mỏi. Đó là những lúc tôi thấy cần một cái tay gối êm ái, lặng lẽ. Nhưng tôi vừa quyết định phải thay đổi, tôi sẽ muốn có tay gối mỗi ngày, từ Tết năm nay.
Một người đàn ông 40-50 tuổi, thông minh, điềm đạm, nếu thêm đẹp trai càng tốt, thích kết hôn hay không đều không quan trọng, nhưng phải là người mạnh mẽ để bước tới và đủ yêu thương để ở lại.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Ái My
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ