Làm công tác tư vấn hòa giải cho nhiều cuộc hôn nhân, nhiều lúc tôi thật sự có cảm giác "bó tay" với một số trường hợp mà tiến thoái lưỡng nan. Tôi không biết khuyên các bà vợ phải như thế nào nữa, vì cách đối xử của những ông chồng quá là tệ (Doan Trang)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Tôi nghĩ có vài cách ứng xử, đi kèm với nó là những cái được và mất. Chị cảm thấy mong muốn đến cháy bỏng muốn để cho người ấy biết tình cảm của mình? Tốt thôi, một nhu cầu rất tự nhiên mà. (Van Le)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Có thể giải quyết việc này nếu bạn áp dụng nghiêm túc "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Với người vừa mới "choáng", sắp "say", hoặc đang say, hãy hạn chế tối đa những cơ hội chỉ có bạn và người ấy. Đồng thời dừng ngay việc thêu dệt những điều tốt đẹp cho họ. (Doremon)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Tôi thì không thích sử dụng cụm từ "say nắng" vì nếu người ta biết sử dụng nó thì tức là người ta đã hiểu rằng tình cảm của mình chỉ là thoảng qua và sẽ giải quyết được nó. Còn không thì nó nên được gọi là ngoại tình. (Ninh)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Nếu chị chắc chắn "nắm" được mọi điều về phía anh Tây thì em ủng hộ chị tiến tới. Sống với một người mà thương người khác, cái đó thì buồn lắm cho cả chị lẫn chồng chị. Còn nếu chị chưa chắc chắn hẳn, thì em nghĩ chị hãy nên chờ. (Phuong Hieu)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Rồi một ngày, khi tôi nhận ra rằng anh không còn là của tôi nữa. Anh đã gắn bó với người đàn bà kia 3 năm. Cô ấy cũng đã bỏ chồng, gửi con cho ông bà nội nuôi để sống bên anh.
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Kết thúc đợt tu nghiệp nàng về nước và 3 năm sau chúng tôi tổ chức đám cưới. Trong thời gian trở về Việt Nam, trước và sau khi đám cưới nàng vẫn liên lạc thường xuyên với một chàng ngoại quốc đã có gia đình và cũng đã có con rồi. (Bach Khoa)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Nếu ai cũng chung thuỷ, sống đàng hoàng như vợ của các ông chồng đang ở nhà, thì các ông chồng tham lam chỉ có thể ngoại tình với...cái cột. (Kiwi)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Khi đã ngoại tình hay yêu phải người đã có gia đình, đừng ai rêu rao rằng họ vì con cái, vì sự yên ổn của gia đình nên không muốn phá vỡ và cũng không thể dứt bỏ được mối tình đích thực với bồ. (Nguyen Vinh)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Tôi đã thực sự gục đổ và bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu không lối thoát. Và bạn có biết tôi đã đớn đau thế nào, tuyệt vọng thế nào khi phải xua đuổi, chửi mắng, phải nói những lời chua cay để anh tự ái mà rời xa vòng tay tôi về với gia đình? (Ghost)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Ở bên chồng 14 năm, tôi chưa hề có cảm giác "yêu" hay thèm khát được "yêu". Bởi vậy tôi thấy chị may mắn lắm mới lấy được người chồng rất yêu thương như vậy. Chị hãy cố gắng giữ lấy hạnh phúc thật sự của mình. (Thach)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Nhìn những bà chị dâu họ nai lưng làm cỗ, mổ lợn dưới trời nắng chang chang, hay quần quật cả 3 ngày Tết, không có một phút cho riêng mình, tôi thấy họ quá khổ, trong khi đàn ông chỉ biết rượu chè be bét. (Linh)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Tôi rất muốn có một gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi không thể một mình tạo dựng nó các bạn ạ. Chồng tôi phải chi có nhiều thời gian cho tôi, chăm sóc hỏi han, thì giờ đây tôi đã không mang nhiều tội lỗi thế này. (Xuan)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
8 năm với người chồng hiện tại chắc cũng êm ái nhưng có lẽ nó chưa mang lại cho chị sự hoàn hảo, sự thăng hoa mà con người chị khao khát, tóm lại vẫn thiếu một thứ hoặc nhiều thứ mà chị nhìn thấy ở chàng ngoại quốc. (Van Hoan)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Một phụ nữ còn chưa hiểu bao nhiêu về đàn ông, ngay cả với chồng mình, lại gần gũi như thế với một người đàn ông mà cái gì cũng có sức hấp dẫn mạnh mẽ kỳ lạ, kể cả tấm thân cao lớn với nước da trắng hồng của ông, làm sao bứt ra được? (Windy)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Có lẽ chị chưa từng nghĩ tới việc khi chồng biết chuyện, anh ấy sẽ ra sao? 8 năm chung thủy của chị có nghĩa gì khi mà trong đầu chị đang bị chiếm giữ bởi hình ảnh của một người đàn ông khác. (CB)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Tại sao trước khi lấy chồng các bạn không suy nghĩ cho kỹ, lấy chồng rồi còn yêu say đắm người đàn ông khác. Chồng có đối xử tàn tệ với bạn không hay đang mải mê làm việc để nuôi gia đình, để làm bạn vui lòng? (Thanh Hung)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Nếu bạn từng khóc khi thấy anh ấy cười nói với cô gái khác thì tôi cam đoan là bạn không chịu nổi áp lực đâu vì lịch thiệp, cởi mở, thích giao du và sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhất là phụ nữ là tính cách của anh ấy. (Molly)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Ở phương Tây, người đàn ông thường che dù, mở và đóng cửa xe cho bạn nữ, mua quà cáp tặng bạn gái hay vợ vào những dịp lễ, ưu tiên phụ nữ..., trong khi đàn ông Việt Nam đa phần gia trưởng và ích kỷ, luôn đòi hỏi sự phục tùng. (AT)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc
Chắc hẳn chàng hoàng tử ngoại quốc của bạn đẹp trai và lịch lãm lắm. Với một chàng trai như vậy hẳn bạn sẽ chỉ là một trong những mục tiêu, chứ không thể là cái đích dừng cuối cùng của anh ấy. (Hung Ngo)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc