Anh đã không bỏ rơi chị, đã ở bên chị lúc khó khăn nhất mặc dù biết bệnh của chị không chữa được, phải chung sống với nó cả đời. Sau đám cưới chị lại nhập viện điều trị 2 tháng. Anh và chị thống nhất không cho nhà chồng biết chị ốm, anh tự tay chăm sóc vệ sinh cho vợ.
> 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Hoa thì chỉ nhìn thấy có chiếc ô tô, còn bạn thì chỉ nhìn thấy mỗi tình yêu với một cô gái, làm như trên đời này bạn chẳng có bố mẹ, ông bà, anh chị em, họ hàng, bạn bè. Bạn lại còn có ý định không hít khí trời, không đi trên mặt đất tươi đẹp này chỉ vì một cô gái.
> Bạn trai Hoa: 'Cô ấy không phải người tham của'/ 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Không phải 100% người đàn ông giàu có nào chủ đích lấy bạn về để đày đọa tinh thần và thể xác, và cũng không có 100% đàn ông kiếm không ra được tiền nào mà có thể yêu bạn một cách lãng mạn mãi như thời sinh viên được.
> 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Ông xã chị bấy giờ phương tiện đi lại là một chiếc wave TQ hư hoài, tiền sống và thuê phòng hàng tháng cũng chật vật, lắm khi chị phải viện trợ thêm cho anh. Khi chị nhận được lời cầu hôn của người kia, chị chỉ cười và quyết định từ chối. Đơn giản vì chị tin vào tình yêu và khả năng của chồng bây giờ.
> 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã kết hôn với người chồng nghèo, hiền lành, có chí. Vợ chồng tôi từ Bắc vào Sài Gòn sinh sống, chỉ đem theo 2 chiếc xe máy. Sau 3 năm, tuy chưa có nhà lầu, xe hơi, nhưng cũng mua được căn hộ nhỏ, đồ đạc tiện nghi không thiếu gì.
> 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Tôi bây giờ chỉ cần người yêu hiện tại quan tâm, thể hiện tình cảm nhiều hơn, để bù đắp cho những lúc thiếu vắng nhau. Chúng tôi đang cho nhau thời gian để suy nghĩ xem có còn thông cảm cho nhau không? Tôi cần được yêu thương, anh cần làm kinh tế hơn là thể hiện nó với người mình yêu.
> 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Bản tính anh ta không xấu, hay thương người, không rượu chè, không bồ bịch, trai gái, nhưng có tính tự cao tự đại, luôn cho rằng mình đã làm chủ rồi thì không thể nào làm công nữa, và lại có thêm tính ỷ lại vào vợ. Cho đến nay, anh ta vẫn như vậy, vẫn ngửa tay xin tiền vợ khi cần mua thứ gì.
> Trăn trở khi chồng sắp cưới không có chí tiến thủ
Khi ra trường người yêu mình thích một anh khác đã đi làm và làm phó phòng gì đó. Mình cũng níu kéo, rất nhiều đêm đứng trước cổng trọ và mong cô đấy quay lại nhưng không được. Chúng mình chia tay cũng rất nhẹ nhàng và coi nhau như bạn thân.
> Bạn trai Hoa: 'Cô ấy không phải người tham của'/ 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Em nên chia tay với anh bạn người yêu cũ vì xét về suy nghĩ, về con người, cũng như về trình độ, chị không nói ở đây là trình độ học vấn, mà đó là trình độ nhận thức, thì em hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu và những hy sinh mà anh bạn ấy đã dành cho em.
> 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Chiếc ô tô sang trọng nhưng ẩn chứa đằng sau nó biết đâu là một trái đắng đến nghẹn ngào. Hãy nhìn lại chiếc xe máy và cảm nhận tình cảm bên trong nó, một chiếc xe cà tàng thôi nhưng đã đồng hành với bạn trên nhiều nẻo đường.
> 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Hai người đàn ông bạn đem ra so sánh không có cùng hoàn cảnh, không có cùng độ tuổi và khác biệt lớn nhất là nền tảng gia đình. Bây giờ bạn trai 20 tuổi của bạn có thể chỉ đi xe máy cà tàng, nhưng sau cú vấp thật đau mà bạn mang tới cho bạn trai thì tôi nghĩ 30 tuổi cậu ấy sẽ thành công, sẽ rất giàu.
> 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Không biết rõ việc bạn quen qua điện thoại như nào nhưng thời buổi này, ít có điều gì là tình cờ lắm. Có thể điều đó khiến bạn cảm thấy chút thú vị hoặc tin vào một điều gọi là định mệnh. Những điều đó chỉ nên coi là gia vị của cuộc sống chứ đừng đặt hy vọng.
> 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Chị không muốn về đó vì trước đây bố không thích chồng chị lấy "con bé nhà quê" là chị. Dù rằng lúc bố bị bệnh và qua đời chị gần như là người duy nhất chăm sóc và chu toàn mọi việc cho bố, gia đình chồng chủ yếu ở nước ngoài. Chồng chị thuyết phục không được thì nổi giận.
> 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Cha mẹ không có điều kiện, họ hàng không giúp đỡ, bạn trai thì chắc chờ 5-10 năm nữa mới đủ điều kiện. Kinh nghiệm sống của Hoa tuy đã khá mà chưa nhiều, gặp vị đại gia kia thì việc rung động và ước mơ của em cũng chẳng đánh chê trách.
> Bạn trai Hoa: 'Cô ấy không phải người tham của'/ 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Tiền là điều kiện cần để duy trì sự sống nhưng tình cảm là điều kiện đủ để cuộc sống có ý nghĩa. Chị còn có thể làm nhiều hơn thế, hãy tin vào chính bản thân. Đừng nên tập cho mình sống dựa vào người khác như chị có ý định làm bây giờ.
> 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Có thể khi hai em học chung, những “cây si” của cô ấy chỉ là những bạn học nên không dễ làm cô ấy thay lòng. Khi ra thành phố, gặp gỡ thêm những con người mới, choáng ngợp trước sự hào nhoáng của đô thị, hàng hiệu, nhà hàng sang trọng, xe hơi... thì cách nhìn nhận của người ta có thể khác đi.
> Bạn trai Hoa: 'Cô ấy không phải người tham của'/ 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Gia đình chồng khá giả hơn gia đình tôi, vì thế tôi hay bị nhà chồng khinh rẻ, dù vợ chồng tôi tự lập về tài chính, không nhờ vả nhà chồng. Họ luôn cho rằng tiền tôi có đều là tiền của chồng làm ra và nhờ có họ thì chồng tôi mới được như vậy.
> 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Tôi có người yêu đầu đời chân thành, sâu sắc, toàn tâm toàn ý lo lắng cho tôi. Tiếc là anh không giàu, gia cảnh khó khăn, nhưng rất siêng năng để có thể vừa học vừa làm. Còn anh chàng giám đốc trẻ lại là người quen của gia đình tôi, ba mẹ anh ấy là cán bộ cao cấp.
> 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Chỉ cần em thấy hạnh phúc thì dù em có thế nào, hai chàng trai kia nếu thật lòng yêu em sẽ đều cảm thông và hiểu em, chấp nhận mọi quyết định của em. Ai yêu em thật lòng sẽ luôn mong em được hạnh phúc, không có chuyện đúng sai nào ở đây cả.
> 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?
Cô ấy rất thủy chung, em biết và cảm ơn cô ấy nhiều lắm. Em hay dẫn Hoa đi mua sắm, khi cô ấy mua phải đồ gì đắt hơn vài chục nghìn thôi là cô ấy đã rất xót rồi. Em biết Hoa không phải là cô gái tham của cải, nếu không thì cô ấy đã không đến với em rồi.
> 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?