Tôi, một người phụ nữ đã 38 tuổi, từng trải qua một mối tình dài 6 năm, và đã rất nhiều năm chưa quen ai, không phải vì còn vương vấn gì tình cũ, chỉ là tôi rất tin vào chữ duyên và nợ ở cuộc sống này. Điều tôi tìm kiếm chân phương và bình dị lắm, một người có thể cho tôi cảm giác bình yên khi bên cạnh, đừng nhìn tôi hay mọi việc qua vẻ bề ngoài mà đánh giá. Mong tìm được ai đó để cùng nhau chia sẻ những tháng ngày còn lại của cuộc đời.
Thời gian vừa qua, tôi vẫn thấy mình có thể tự cảm nhận được hạnh phúc trong đời thường. Nhưng gần đây, không biết điều gì trong tôi đã thay đổi, tôi lại muốn tìm kiếm một nửa còn lại của mình.
Hiện giờ, cuộc sống của tôi đang rất ổn, có một công việc để nỗ lực và tự lo được cho bản thân, có bạn bè xung quanh chia sẻ mỗi khi cần, nhưng vẫn cần lắm một bờ vai của riêng mình.
Sở thích: nấu ăn, đọc sách, du lịch
Tính cách: sống tình cảm, dễ xúc động, chân thành
Điểm yếu: thường làm mọi việc theo cảm xúc, không được tự tin khi tiếp xúc với người khác giới, không biết cách nhìn sâu sắc về một người.
Rất mong đủ duyên với một ai đó.
![]() |
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Dân
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ