Tôi 32 tuổi, công việc ổn định, sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh, hiện làm về lĩnh vực kỹ thuật. Tôi cao 1,65 m, nặng 53 kg, vui vẻ, hoà đồng, được đồng nghiệp đánh giá khá hiền và ngoan. Tôi không uống rượu nhưng hút thuốc.
Tôi có sở thích về công nghệ, âm nhạc và đọc sách. Tôi ưa khám phá và thích trải nghiệm những điều mới mẻ, luôn cố gắng phấn đấu vươn lên. Tôi khá nhút nhát trong chuyện tình cảm, gần như khi gặp con gái tôi chẳng biết nói gì.
Tôi luôn quan niệm đàn ông phải có sự nghiệp và tiền tài rồi mới nghĩ đến chuyện lấy vợ. Nhưng sau bao năm cố gắng miệt mài phấn đấu, mọi thứ chẳng đi đến đâu. Nhiều lúc ra rạp xem phim hoặc đi cà phê acoustic một mình, nhìn người khác tay trong tay cũng thấy chạnh lòng.
Tôi thích cô gái thông minh và có cá tính mạnh mẽ. Hy vọng thông qua chuyên mục này, tôi có thể tìm được "một nửa" của mình.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hoàng
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Giới tính: Nam