Em là nhân viên văn phòng và là giảng viên dự bị của một trường đại học. Khi bạn bè xung quanh đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu, từ quen nhau, yêu nhau, kết hôn, sinh con, rồi có những đôi đã ly hôn, thậm chí có những người đã tái hôn, em vẫn như cục đá trơ trọi giữa dòng đời.
Em ế tới mức bạn bè cứ có mối nào là giới thiệu, rồi dắt em đi xem bói hết chỗ này chỗ kia, giải hết thầy này thầy nọ. Vậy nhưng, dường như như ông Tơ bà Nguyệt cố tình trêu đùa, giấu đi sợi chỉ se duyên nên đến giờ em vẫn chưa một mảnh tình làm vốn lận lưng. Bố mẹ, bạn bè, mọi người đều bảo em "kén cá chọn canh", bởi theo như nhận xét thì khuôn mặt em cũng dễ thương (người có hơi nhỏ nhắn xíu), xinh xắn, công việc ổn định, cơ bản; tính tình vui vẻ, hài hước, hòa nhã. Vậy ngoài lý do em kén chọn ra, không có lý gì mà ế đến tận bây giờ.
Mọi người không sai nhưng đó là chuyện từng có. Nhìn lại, em cũng thấy bản thân quá cực đoan khi ngay từ đầu mà không có cảm tình, sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng không thể quay ngược thời gian mà sửa chữa. Em không trách giận bản thân quá nhiều, khi đã không cho người khác cũng như bản thân một cơ hội, vì em nghĩ chuyện gì xảy ra cũng có lý do riêng, chữ duyên chưa đủ, vì thế chưa thể bắt đầu.
Tưởng tượng ngày em dắt anh về ra mắt gia đình, bạn bè em sẽ như là một cú nổ truyền thông, một câu chuyện kinh thiên động địa vậy đó. Bởi mọi người đã quá quen với một đứa vô tư lự, mê bóng banh, đàn hát; bạn bè chơi thì nhiều mà chưa từng thấy giới thiệu ai. Vậy nên nếu là người yêu của một người ế lâu năm như em, anh sẽ thấy mình có giá lên nhiều đó. Bởi vậy anh hãy cân nhắc những điều sau nhé.
Trước hết, anh chắc chắn sẽ là rể quý của bố mẹ em. Nhà có 3 cô con gái đến tuổi cập kê mà vẫn chưa gả đi được nên giờ nếu có rể, ông bà khéo còn cưng con rể hơn con gái.
Với họ hàng, làng xóm, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, những người yêu thương và quan tâm em, có thể sẽ nhận xét, đánh giá nhưng trên tinh thần hợp tác và xây dựng. Vì họ là những người luôn luôn tin tưởng em, tin vào sự lựa chọn của em. Họ sẽ nghĩ rằng "nó tìm lâu như vậy mới tìm ra được, giờ mà chê chắc nó quay sang ăn vạ luôn đó".
Và với em, anh sẽ là mối tình đầu. Em sẽ yêu anh với một tình yêu trọn vẹn nhất. Sẽ yêu anh bằng trái tim, cảm xúc của một cô gái lần đầu biết yêu, nhưng song hành là sự tỉnh táo, lý trí của một người đã sống nhiều năm trên cuộc đời. Em không giỏi kiếm tiền nhưng độc lập về tài chính, đủ để không phụ thuộc vào ai. Là dân kỹ thuật, mê bóng đá, thời gian rảnh buổi tối thì học nhảy, học đàn; dù vậy em khá đảm đang trong việc bếp núc. Cuối tuần về nhà, em thường học cách nấu những món ăn mới trên mạng để làm cho cả nhà ăn thưởng thức thường được khen ngon. Em cũng rất là thích trẻ con và có một ít kinh nghiệm chăm cháu. Vì vậy, nếu chúng mình có đi được xa hơn, anh không phải quá lo lắng cho em về khoản nữ công gia chánh khi phải làm dâu nhà anh đâu nhé.
Về anh, em chỉ mong anh tử tế với bản thân và mọi người xung quanh. Là người chín chắn, trưởng thành, bình tĩnh trong mọi tình huống. Anh chưa từng kết hôn nhé và chạy xe chậm thôi. Nếu gia đình anh có nhiều người thì tốt, vì em thích đông vui, anh chị em đùm bọc, san sẻ với nhau. Nhà em có 4 anh chị em nhưng thỉnh thoảng em vẫn thấy trống vắng, nhất là những khi cuối tuần anh chị bận đi làm.
Bố em bảo: "nếu con không dũng cảm bước xuống đò, làm sao biết được con đò đó sẽ chìm hay nổi; làm sao biết được con sẽ bị bỏ lại giữa dòng hay đò sẽ đưa con sang sông an toàn. Con không dũng cảm cho bản thân cơ hội, đến bao giờ mới được hạnh phúc". Vì bố em nghĩ con gái bố đang lo sợ, không dám bước vào cánh cửa hôn nhân khi mà quanh nó, bạn bè ly hôn không ít. Vì bố thấy nó vẫn cứ vô tư với cái mác độc thân vui tính, với châm ngôn còn ế là còn thanh xuân của nó.
Có thể em còn mãi bàng quan như vậy cho đến những lần em chứng kiến tâm trạng của bố mẹ khi bạn bè em đến chơi nhà với con cái đề huề, hay những dịp gia đình trong họ hàng tụ họp, nhà nào cũng một nách hai, ba đứa con. Nhìn bố mẹ vui đó, mà buồn đó nên em nhận thấy mình không thể vui khi người thân luôn phải lo lắng cho mình. Thành gia lập thất, sinh con đẻ cái cũng là một cách để báo hiếu với bố mẹ.
Mong rằng em sẽ gặp được anh sớm, người đồng bệnh tương lân và cũng đang mơ về một tổ ấm để dựng xây và vun đắp. Em luôn tâm niệm duyên muộn là duyên lành, ở hiền sẽ gặp lành, em tin mình nhất định sẽ gặp người xứng đáng để chờ đợi. Nếu đã không cho em một tình yêu học trò trong sáng, một mối tình thời sinh viên sôi nổi hay sự gặp gỡ tình cờ đầy lãng mạn như trong phim, chắc chắn ông Tơ bà Nguyệt sẽ bù đắp cho em một mối lương duyên, sẽ bình yên và hạnh phúc bên nhau tới răng long đầu bạc.
Một năm mới tới, kính chúc mọi người thật nhiều bình an và hạnh phúc. Nhất định ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, em cũng thế và cả anh.
Chúng ta của hiện tại là hai người xa lạ...
Chúng ta của sau này là người lạ thân quen...
Ngày em gặp anh, nhất định sẽ là một ngày đẹp trời.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Sóng Thu
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ