Tôi cao 1m52, nặng 45 kg, con gái như vậy là hơi thấp. Tôi thấy khá buồn vì ai trong nhà cũng cao, chỉ mình tôi thấp. Tính cách hài hước, yêu trẻ con và rất thích du lịch, đi phượt bằng xe máy vì tôi bị say xe ô tô.
Tôi 31 tuổi, tốt nghiệp ngành kế toán và đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty thương mại tại Sài Gòn. Tôi từng trải qua vài mối tình nhưng mọi thứ không đi xa được. Tính tôi thẳng thắn, nói chuyện có duyên, hài hước, vui vẻ và hòa đồng với mọi người.
Ở tuổi của tôi, bạn bè đã lập gia đình gần hết, bố mẹ thúc giục lấy chồng nhưng chắc duyên chưa tới nên hiện tại tôi vẫn độc thân. Các anh chị tôi đã lập gia đình và có con, còn tôi và em út. Tôi rất yêu các cháu của mình.
Qua chuyên mục này, mong tìm được bạn trai bằng hoặc hơn tuổi, vì tôi không thích quen người ít tuổi, có công việc ổn định, yêu thương gia đình, nghiêm túc trong tình cảm nếu tính đến chuyện lâu dài.
"Chàng trai của em ơi! Anh ở đâu mà em tìm hoài không thấy? Anh có thể đi tìm em không? Em sẽ ở đây chờ anh nhé".
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Lường Thị Dương
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ