Cá thể cầy vòi hương trong tình trạng sức khỏe yếu, đi lạc vào khu vườn nhà cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp (30 Hoàng Diệu) và đã được một trung tâm bảo tồn động vật hoang dã chăm sóc.
Đúng 18h9, hàng trăm ngọn nến bừng lên trong khuôn viên nhà số 30 Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội), tưởng nhớ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi cách đây 2 năm.
Căn nhà 30 Hoàng Diệu hay khu mộ ở Vũng Chùa - Đảo Yến là điểm đến được nhiều người dân lựa chọn trong ngày 4/10, đúng một năm sau ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.
Hàng trăm ngọn nến xếp thành hàng chữ "Đại tướng nhân dân bất tử" soi sáng lung linh khu vườn số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) trong ngày giỗ đầu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Loài hoa Đại tướng rất yêu thích xuất hiện khắp nơi trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội) ngày giỗ đầu người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tối 25/8, hàng trăm người dân, cựu chiến binh, sinh viên mang hoa, nến đến căn nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) tưởng nhớ ngày sinh nhật lần thứ 104 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tối 21/11, tròn 49 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, nhiều người dân vẫn mang theo hoa và nến đến tưởng nhớ ông, trong tiết trời trở lạnh và mưa nhẹ.
Những giọt nước mắt của hàng triệu người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế ngày hôm qua đã cùng rơi trong lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở khắp mọi miền đất nước.
Sáng nay, tại 30 Hoàng Diệu, nhiều người mắt ngấn lệ chắp tay bái vọng từ ngoài cổng, trong đó có cụ già gần 90 tuổi đạp xe từ mờ sáng mong được vào viếng Đại tướng.
Thông tin 10/10 là ngày cuối cùng nhà Đại tướng mở cửa đón nhân dân tới viếng khiến nhiều người quyết tâm có mặt trong đoàn xếp hàng từ sáng sớm. Trời càng về chiều, nỗi khắc khoải, bồn chồn càng hiển hiện rõ nét trên nhiều khuôn mặt.
Trong dòng người xếp hàng vào viếng Đại tướng từ sáng 7/10 đến cuối chiều có nhiều cựu chiến binh ngực đeo đầy huân chương, người dân từ các tỉnh xa và cả những người khuyết tật.
Dòng người xếp hàng kéo dài cả cây số từ cổng nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội), chờ tới lượt đến bên bàn thờ tưởng niệm Đại tướng.