Chào mọi người,
Tôi đã theo dõi mục Tâm sự và Hẹn hò từ lâu nhưng hôm nay mới dám mạo muội viết chia sẻ ngắn gọn về mình, với hy vọng sẽ tìm được người phù hợp để cùng trải nghiệm và đi tiếp con đường phía trước.
Tôi tốt nghiệp đại học và có bằng thạc sĩ, hiện có công việc ổn định tại Hà Nội. Vì đang độc thân nên tôi làm thêm ngoài giờ hành chính, vừa để trau dồi kiến thức, vừa tăng thêm thu nhập. Tôi nhận thấy ngoài học tập và công việc, tình yêu và cuộc sống của tôi gặp khá nhiều sóng gió. Khi bạn bè đã lập gia đình, con cái đề huề, nhà cửa yên ổn thì tôi lại phải kết thúc cuộc hôn nhân mà người ngoài tưởng rất viên mãn sau hơn một năm chung sống. Chúng tôi chưa kịp có con, tan vỡ do không tìm được tiếng nói chung về nhiều vấn đề. Cho đến giờ, tôi không hối hận về quyết định đó dù rất khó chịu và có vô vàn áp lực từ nhiều phía.
Hiện tại, cuộc sống của tôi đã yên bình trở lại. Tôi vui vẻ với công việc, đồng nghiệp, bạn bè và các học viên. Nhưng rõ ràng cuộc sống sẽ mất đi rất nhiều vẻ đẹp và ý nghĩa nếu bên cạnh thiếu một người bạn tâm giao, kề vai sát cánh, chia sẻ buồn vui. Tuy nhiên, để tìm được một người thực sự đồng cảm, chân thành và xác định lâu dài với một người phụ nữ từng trải qua tan vỡ như tôi, quả thực là khó. Tôi vẫn đang đợi để gặp được người đó.
Tôi có ngoại hình dễ nhìn, cao 1m57, nặng 48 kg, rất thích tập yoga nhưng gần đây khá bận nên tạm ngưng tập. Tôi thích học tiếng Anh, nghe nhạc EDM, Âu Mỹ, bolero, nhạc trẻ,... và thích hát karaoke. Trước đây, tôi hay đi phượt, nhưng giờ đã qua thời "trẻ trâu" (cười) nên tôi du lịch theo tour hoặc tự đi trong và ngoài nước. Tôi thích cắm hoa và trang trí nhà cửa, đôi khi đọc truyện. Ra đường, tôi luôn make up nhẹ hoặc ít nhất cũng có thoa kem chống nắng để bảo vệ da, ăn mặc chỉn chu. Tôi cũng là người có những quy tắc riêng, có lẽ do học sư phạm nên phần nào ảnh hưởng. Chẳng hạn, tôi rất đúng giờ và khi đối tác không đúng giờ, tôi cảm thấy không được tôn trọng, trừ khi họ có những lý do thực sự đáng cảm thông.
Thông qua chuyên mục này, mong sẽ có ai đó cảm thấy thú vị và cảm thông với câu chuyện của tôi, có chung sở thích, chí hướng càng tốt, để tôi chia sẻ được nhiều hơn và cả hai tìm được "missing pieces" của nhau. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Vi Tran
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ