Chào mọi người,
Tôi là Vĩnh, 29 tuổi, sinh ra trong một gia đình nhà nông ở miền Trung đầy nắng gió. Do cuộc sống quê nhà khó khăn nên tôi phải bôn ba, lặn lội làm ăn khắp nơi. Trải qua biết bao công việc, tôi cố gắng hết sức nhưng do thời vận chưa tới.
29 tuổi không phải là già nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa. Nhưng nếu 29 tuổi mà chưa mảnh tình vắt vai thì hơi có vấn đề, phải không các bạn (cười)? Vấn đề cũng không phải quá nghiêm trọng, là do tôi tự ti vì công việc chưa ổn định nên chưa thể lo cho ai suốt cuộc đời. Ý định của tôi là phải có một công việc thật ổn định rồi sau đó mới tính tới chuyện yêu đương.
Ngoại hình tôi bình thường, hiền lành nhưng rất vui tính, hòa đồng. Hiện tôi công tác ở Điện Biên, công việc coi như tạm ổn, nhưng sao càng lớn tuổi tôi cảm thấy tìm bạn gái càng khó. Phải chăng do tôi khó tính?
Mẫu bạn gái của tôi là một người hiền lành (nhưng đừng hiền quá), biết quan tâm, chia sẻ và đặc biệt là cùng quê càng tốt. Tôi dự tính một hai năm nữa sẽ về quê công tác và sinh sống. Nay tôi viết lên đây, mong "nửa kia" nhìn thấy và hãy lên tiếng. Tôi chờ đợi rất lâu rồi.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ.
- Họ tên: Bùi Ngọc Vĩnh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Nam Đàn, Nghệ An
- Giới tính: Nam