"Em đã đi qua 1/3 cuộc đời mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi".
Đó là bài hát dạo này mình hay nghe các bạn ạ. Khi bước sang tuổi 29, bạn bè đã lập gia đình gần hết, đến việc cần một ai đó nói chuyện, đi chơi hay xem phim thật là xa xỉ đối với mình. Tự dưng có cảm giác cần một người nào đó bên cạnh. Không cần người đó giàu có, cũng không quan trọng ngoại hình, chỉ cần người đó hợp gu, có lòng lương thiện, bao dung, biết yêu thương gia đình. Mình hy vọng sẽ cùng người đó nắm tay và già đi.
Mình mong muốn tìm bạn trai ở Quảng Ninh, công việc ổn định vì khi mình đã xác định tìm hiểu, có thể sẽ tiến đến hôn nhân. Hiện mình làm nhân viên văn phòng, rất thích đi du lịch, lúc rảnh thích nấu những món ngon cho bạn bè và gia đình, yêu động vật bên cạnh đó mình cũng thích những công việc từ thiện.
Nếu các bạn có cùng sở thích, hãy liên lạc với nhau nhé. Khi bạn cho người ta cơ hội cũng là bạn đã tạo cơ hội cho chính mình. Không trở thành người yêu cũng có thể làm bạn, phải không nào?
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: van luu
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
- Giới tính: Nữ