Từ: Jessica Hieu Le
Đã gửi: 23 Tháng Năm 2011 8:34 CH
Chào anh Nam!
Tôi là một người có lẽ nhỏ tuổi hơn anh, suy nghĩ và trải đời ít hơn anh nhưng khi đọc những tâm sự của anh, tôi cảm thấy mình nên góp ý gì đó dù việc này là việc rất ít khi tôi làm. Một lẽ vì anh bảo anh muốn mọi người góp ý, một lẽ là vì những suy nghĩ có phần non kém của một người 27 tuổi và sắp lập gia đình như anh làm tôi chợt bật cười.
Anh à, anh đang suy nghĩ như các bạn teen bây giờ vậy, đang tuổi yêu tuổi thương và trộm mến gì đó, nó không có gì là từ một người đàn ông chín chắn biết suy nghĩ cho tương lai và gia đình. Lẽ ra anh sẽ có một gia đình tốt, một tình yêu tuyệt đẹp nếu anh không cảm nắng với người con gái mà anh gọi là bạn học cũ. Anh viết những suy nghĩ này trong tâm trạng thế nào, tôi có lẽ không đoán được, tôi chỉ cảm nhận được là anh viết nhưng bản thân anh dường như chối bỏ mọi lời khuyên cũng như cái mà con người ta gọi là lý trí.
Lý trí và con tim luôn đồng hành cùng nhau, nếu anh là một người đàn ông chín chắn thì anh hãy suy nghĩ và hành động cho chín chắn. Tôi đây không khuyên nhủ anh nên làm gì hay phải làm gì, 27 tuổi anh hơn tôi tuổi đời kinh nghiệm để mà hiểu, mà biết mình nên sống và hành xử như thế nào. Hơn nữa anh cũng nên cảm ơn những người độc giả chân thành đã chia sẻ cùng anh, cảm ơn tòa soạn đã đăng bài này giúp anh, để anh một lần nữa được soi gương xem mình đang như thế nào và đang làm gì.
Một điều rất hay mà tôi học được, không biết anh có biết hay không "Hoocmon tình yêu thường chỉ tồn tại từ 5 đến 10 năm của một tình yêu, còn những thời gian sau đó con người ta sống bằng nghĩa". Người vợ chưa cưới của anh đã vì nghĩa và cả vì tình mà tha thứ cho anh, đó là điều chưa chắc người phụ nữ nào cũng làm được, kể cả bản thân tôi bởi bản chất phụ nữ rất ích kỷ.
Một mối tính 6 tháng là mới mẻ, hạnh phúc và có rào cản là người vợ chưa cưới nó lại càng thêm chất xúc tác anh nhỉ, nhưng đó chỉ mang tính nhất thời, nó là của thời tuổi trẻ bồng bột, chỉ đơn giản vậy thôi. Và tôi cũng không bình phẩm xem ai đúng ai sai, người phụ nữ là bạn học anh có thể rất yêu anh như anh đã kể nhưng những gì mà người ấy thể hiện nó không ủng hộ ý kiến ấy mà chỉ như là "chết đuối may mắn tìm được phao".
Còn anh thì như đi giữa sa mạc, quá quen nắng gió, bất chợt có cơn mưa mát lạnh và anh yêu nó, nhưng mưa sẽ tạnh, bên anh sẽ là sa mạc hay mưa? Tôi mong sau khi anh đọc được bài viết này, anh hãy trở lại tuổi 27 mà anh đang làm, và hãy thể hiện mình là một người đàn ông bản lĩnh, có trách nhiệm. Quá dễ thay đổi sẽ làm anh mất đi niềm tin từ mọi người và tình yêu thật sự, chân thành sẽ vẫy tay chào tạm biệt anh đấy. Nên trân trọng những gì mình đang có. Chúc vui.