Nói về hiện tại, em khỏe, cao 1,5 m nhưng ngoại hình ổn, sống tốt, ban ngày đi làm, ban đêm học thêm, cuối tuần dọn nhà nghỉ ngơi, thảnh thơi đọc sách, buồn chán thì đi ngắm phố phường. Bên ngoài có hơi điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng bản chất thì vô cùng trẻ con và thích được yêu thương.
Em thích nấu nướng, trang trí nhà cửa, hướng về gia đình nhưng không phải là mẫu người cả đời xoay quanh căn bếp. Tổ ấm này hai ta phải cũng nhau xây dựng.
Kinh nghiệm yêu đương dường như bằng số 0 và do ảnh hưởng một phần trong cuộc hôn nhân của ba mẹ nên em sẽ hơi ngốc với việc biểu đạt tình cảm và hơi khó đặt niềm tin vào một người nào đó.
Có vài người theo đuổi, nhưng em chưa cảm thấy thật sự phù hợp. Phù hợp với em là hai người có thể thấu hiểu và chia sẻ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống, từ những câu chuyện vụn vặt hàng ngày. Là người có thể che chở cho em và có em bên cạnh để yêu thương. Là một tình yêu không cần bóng bẩy, màu mè nhưng trưởng thành và lâu dài.
"Nhà nên có hai người
Một người pha trà, một người ngâm thơ
Một người mộng mơ, một người thực tế
Một người tinh tế, một người như trẻ nhỏ
Một người không bao giờ từ bỏ
Và người kia cũng không bao giờ buông tay
Dẫu thế gian có đổi thay, thật may, vì nhà luôn có hai người"
Thời tiết và hoàng hôn của Sài Gòn mùa này rất đẹp. Liệu anh có muốn ra ngoài cùng nhau?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mai
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ