Sơn cầm kiếm chém vào xe Audi, khi bị bắt đã cố thủ suốt nhiều tiếng trong vòng phong tỏa của 250 cảnh sát.
Sơn rút kiếm chém vào xe Audi, cầm ba quả lựu đạn doạ sẽ cho nổ nếu cảnh sát xông vào bắt anh ta.
Sơn ra yêu sách cảnh sát rút khỏi hiện trường, đe dọa nổ lựu đạn song đại đội trưởng cảnh sát cơ động đã tiếp cận, thương thuyết thành công.
Khi đồng phạm bị bắt thì Sơn trốn ra nước ngoài, gần đây về lại Nghệ An để nghe ngóng.
Mặc cảnh sát thuyết phục, Sơn cầm hai quả lựu đạn cố thủ trong nhà, chặn bình gas trước cửa, viết Facebook thách thức.
10 phút sau khi cảnh sát ra "tối hậu thư", Lê Ngọc Sơn rời căn phòng cố thủ, tự nguyện nộp mình trong đêm 1/10.
Tối 1/10, dù cảnh sát vào được nhà, hơn 12 tiếng thuyết phục, Sơn vẫn cầm lựu đạn cố thủ trong phòng, quyết không nộp mình.