Đã 24 mùa xuân qua mà tôi vẫn cô đơn một mình. Tôi là kỹ sư phần mềm với mức lương tương đối ổn, dung mạo được nhiều người khen đẹp trai, hồi cấp 3 đám con gái 'bật đèn xanh' nhiều lắm. Khi tôi nói chưa có bạn gái, mọi người chẳng tin, cho rằng tôi nói dối. Môi trường làm việc khiến tôi ít có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ. Trong sự nghiệp, tôi cảm thấy mình chưa đạt được gì nhiều, lo rằng nếu có bạn gái sẽ không biết phân bổ thời gian làm việc và yêu đương ra sao.
Một điều làm tôi khá nản là việc chứng kiến khá nhiều cuộc tình thất bại của mấy cậu bạn thân. Tôi quan sát thấy các cô gái giờ sao đỏng đảnh, thực dụng, khó hiểu, khó chiều quá. Tính tôi vốn hướng nội và không khéo ăn nói lắm. Nếu cuộc hẹn đầu tiên mà tôi chẳng biết nói gì hay ho, còn nàng lấy điện thoại ra xem thì đúng là thảm họa. Có lẽ vài năm nữa, khi đã ổn định sự nghiệp, tôi sẽ đi tìm một nửa cho mình. Tết này chắc tôi lại làm bạn với máy tính. Mong được các bạn chia sẻ.
Khải
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.