Thành tâm kình gửi hương hồn của những người không may qua đời vì đại dịch viêm phổi.
Tuy không quen biết, không thân thích ruột rà.
Nhưng là đồng bào, là đồng loại.
Cũng có gia đình, người thân và cảm xúc.
Tôi không khỏi xót xa khi hơn 23000 sinh mạng đã ra đi vì con Virus nhỏ bé đó.
Hàng ngàn mái ấm gia đình đổ vỡ, cả vạn em thơ bỗng hóa mồ côi.....
Hàng trăm ngàn người đau đớn, khổ đau vì mất đi người thân yêu của mình....
Nỗi đau ấy không biết đến bao giờ nguôi ! Mất mát ấy không gì có thể bù đắp lại.
Giọt nước mắt xót thương cùng lời nguyện cầu chân thành xin gửi đến mọi người. Những người đồng bào của tôi.
Mong cho hương hồn người đã khuất được yên nghỉ. Nguyện cầu cho những người ở lại sức khỏe để vượt qua nỗi đau. Thành tâm khấn nguyện cho các em thơ có đủ tinh thần để vượt qua biến cố này.
Một nén nhang lòng thành kính gửi đến các hương linh.
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân