Từ: Thuy Tran
Đã gửi: 20 Tháng Ba 2012 11:29 SA
Chị Loan thân mến! Không hiểu sao đọc xong bài viết "Chồng tạo ra nhiều 'cái bẫy' để ly hôn tôi" của chị, trong lòng em muốn nói với chị rất nhiều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Em quả thật không biết đưa ra lời khuyên nào cho chị vì em chưa có gia đình, nhưng em muốn chia sẻ với tâm trạng của chị.
Cách đây 17 năm, bố mẹ em chia tay sau những ngày tháng bố đánh đập, hành hạ mẹ em về cả thể xác tinh thần, bồ bịch. Từ đó đến nay, 17 năm đằng đẵng trôi qua, mẹ em một thân một mình nuôi hai đứa con gái khôn lớn, ăn học đàng hoàng, công việc ổn định. Em thấy mẹ luôn lạc quan, thậm chí còn cùng chơi đồ hàng với em, chơi chắt, chơi chuyền với hai đứa.
Mẹ em phải đi làm xa chúng em nhiều nhưng những bức thư mẹ con gửi cho nhau thì chỉ toàn đầy ắp yêu thương và mẹ em tuyệt nhiên không hề suy nghĩ đến người chồng tệ hại, lúc chia tay còn mang theo từng cái chổi cùn giẻ rách. Em nghĩ mẹ có thể làm được như vậy là bởi vì mẹ đã lấy hai đứa chúng em làm động lực, mục tiêu cuộc sống.
Em mong chị hãy cố gắng đừng suy nghĩ gì về kẻ tệ bạc ấy nữa, quả thật em thấy anh chồng chị là người không xứng đáng để chị phải suy nghĩ. Chị chỉ nghĩ về những người mình yêu thương thôi, vì những người yêu thương luôn làm mình có thêm nghị lực và niềm tin sống.
Với căn bệnh của chị thì chị phải cố gắng lên nhé. Trước mắt em đã thấy rất nhiều người đẩy lùi được căn bệnh ung thư nhờ tinh thần tích cực đó chị. Chị hãy lạc quan lên vì giờ đây chị còn được làm mẹ của hai thiên thần nhỏ dễ thương, điều mà nhiều người phụ nữ không thể có được.
Chị hãy cố gắng nhiều lên và tận hưởng từng ngày từng giờ sống quý giá bởi vì cách đây hai tháng thôi, người mẹ tuyệt vời, người mẹ thân yêu nhất của chúng em đã mất rồi chị ạ, em chỉ mong có thêm vài giờ bên mẹ nữa cũng không thể. Em đồng cảm và thương chị nhiều lắm, cố lên chị Loan nhé. Gửi triệu lời cầu bình an tới chị và hai cháu.