![]() |
Cuộc dạo chơi thư thái cho Klose (trắng) và các đồng đội. |
Trong khi Italy rùng mình vì trận "động đất" thua 1-3 trên đất Pháp thì quốc gia nhỏ bé San Marino nằm lọt thỏm trong lãnh thổ hình chiếc ủng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi "dư chấn". Sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp giữa đệ tam anh hào thế giới với đối thủ tí hon được thể hiện bằng 13 bàn cách biệt.
Vòng loại Euro 2008 (ngày 6&7/9) |
Pháp - Italy 3-1 (Govou 2', 55', Henry 17' - Gilardino 19') Macedonia - Anh 0-1 (Crouch 46') Iceland - Đan Mạch 0-2 Litva - Scotland 1-2 Azerbaijan - Kazakhstan 1-1 Ukraine - Gruzia 3-2 Nauy - Moldova 2-0 Nga - Croatia 0-0 Israel - Andorra 4-1 Thụy Điển - Liechtenstein 3-1 Phần Lan - Bồ Đào Nha 1-1 (Johansson 22' - Nuno Gomes 42') Thổ Nhĩ Kỳ - Malta 2-0 Albania - Romania 0-2 Bulgaria - Slovenia 3-0 Bosnia-Herzegovina - Hungary 1-3 Slovakia - CH Czech 0-3 Bắc Ireland - Tây Ban Nha 3-2 (David Healy 20', 64', 80' - Xavi 14', Villa 52') Ba Lan - Serbia 1-1 Hà Lan - Belarus 3-0 (Van Persie 33', 78', Kuyt 90'+2) Armenia - Bỉ 0-1 San Marino - Đức 0-13 (Podolski 11', 43', 64', 72, Schweinsteiger 28', 47', Klose 30', 45'+1, Ballack 35', Hitzlsperger 66', 72', M.Friedrich 87', Schneider 90' pen) |
Với cú đánh đầu chớp nhoáng sau quả tạt của Schneider ở phút 11, Lukas Podolski là người mở hàng cho trận đại thắng. Lần lượt sau đó là Schweinsteiger (29’, 47’), Klose (30’, 45’), Hitzlsperger (66’, 73’), Ballack (34’), Arne Friedrich (87’), Schneider (89’), và chính Lukas Podolski (thêm một hat-trick nữa ở các phút 43’, 64’, 71’) đã giúp đội tuyển Đức lập kỷ lục mới trong lịch sử vòng loại Euro.
Kết quả cách biệt nhất trong quá khứ thuộc về Tây Ban Nha khi "hạ sát" Malta 12-1, tại vòng loại Euro 1984. Trận đại thắng trên cũng là thành tích tốt nhất của đội tuyển Đức nếu không tính các lần tranh tài tại Olympic, khi vượt qua kỷ lục cũ: thắng đảo Síp 12-0 ở vòng loại World Cup 1970. Còn nếu tính tất cả các cuộc tranh tài, kết quả tuyệt vời nhất cho Mannschaft là trận thắng 16-0 trước Nga, tại Olympic 1912.
Đối với San Marino, tỷ số thua 0-13 đêm qua cũng là thành tích tồi tệ nhất cho đất nước mà người ta chỉ biết đến chủ yếu qua đường đua F1 Imola. Cách đây tròn 14 năm, "kỷ lục cũ" của đội tuyển gồm phần lớn các cầu thủ nghiệp dư này là trận thua 0-10 trước Nauy. Xen giữa là hàng loạt thất bại nặng nề khác. Dường như họ đã quá quen với việc trở thành "rổ đựng bóng" cho các ông lớn.
Đội hình thi đấu:
San Marino: Simoncini - Valentini, Albani, Della Valle, Bacciocchi, Vannucci - Palazzi, Domeniconi, Mi. Marani - Ma. Marani - Selva
Đức: Lehmann - Lahm, A. Friedrich, M. Friedrich, Jansen - Frings, Ballack - B. Schneider, Schweinsteiger - Klose, Podolski
Cũng trong khuôn khổ loạt trận thứ hai vòng loại Euro 2008 đêm qua, đội tuyển Tây Ban Nha đã gây thất vọng lớn khi để thua 2-3 trên sân Bắc Ireland. Đoàn quân của HLV lão làng Aragones kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian trận đấu và hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng cuối cùng vẫn thua ngược bởi cú hat-trick của tiền đạo David Healy.
![]() |
Người hùng Healy (phải) đi vào lịch sử bóng đá Bắc Ireland. |
Thế cân bằng của trận đấu bị phá vỡ ở ngay phút 14 khi Xavi sút vôlê chính xác, tung lưới thủ môn Maik Taylor. Đây là bàn thắng thứ 1000 trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những "chú bò tót" cũng chẳng có nhiều thời gian để ăn mừng. Chỉ 6 phút sau bàn mở tỷ số, David Healy tinh quái bay người đánh đầu từ cự ly gần, gỡ hòa 1-1 cho Bắc Ireland.
Sau giờ nghỉ giải lao, thế trận có phần lấn lướt tiếp tục được duy trì cho đội khách. Và David Villa là người giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 52, với pha kết thúc chuẩn xác từ đường chuyền của Cesc Fabregas.
Bàn thắng của tiền đạo CLB Valencia khiến Bắc Ireland gặp bất ổn về tâm lý và chơi có phần rối loạn, nhưng Raul cũng bỏ lỡ hai cơ hội "bằng vàng" để đào sâu cách biệt cho đội khách. Có thể thái độ chủ quan này là một phần nguyên nhân quan trọng khiến Tây Ban Nha bị thua "vỡ mặt" trong khoảng thời gian cuối trận.
"Cơn ác mộng" mang tên David Healy tiếp tục ám ảnh những "chú bò" khi tỷ số được cân bằng 2-2, trong tình huống đá phạt trực tiếp ở phút 64. Và chỉ khoảng 16 phút sau, vẫn là tiền đạo CLB Leeds United dứt điểm tung lưới thủ môn Iker Casillas, ấn định chiến thắng 3-2 "gây sốc" cho Bắc Ireland.
Còn nhớ chính David Healy là người ghi bàn duy nhất cho Bắc Ireland trong chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Anh, tại vòng loại World Cup hồi tháng 9 năm ngoái, khiến HLV Eriksson mất uy tín nặng nề. Không hiểu Luis Aragones sẽ đối phó ra sao với làn sóng dư luận sắp tới, tại xứ sở đấu bò.
Đội hình thi đấu:
Bắc Ireland: Carroll (Taylor, 12'); Duff, Hughes, Craigham, Evans; Gillespie, Clinghan, Davis; Baird, Healy (Feenney, 85'), Lafferty (Quinn, 53').
Tây Ban Nha: Casillas; Sergio Ramos (Salgado, 46'), Pablo, Puyol, Antonio López; Albelda (Fabregas, 29'), Xabi Alonso, Xavi; Torres (Luis Garcia, 63'), Raúl, Villa.
Cũng trong đêm qua, tiền đạo trẻ Robin Van Persie trở thành "nhân vật chính" trong chiến thắng 3-0 của Hà Lan trước Belarus. Chân sút đang chơi cho Arsenal mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng pha kết thúc chân trái chính xác, sau quả phạt góc của Sneijder ở phút 32. Cũng từ một đường chuyền khác của Sneijder, Van Persie nhân đôi cách biệt khi trận đấu bước sang phút 78, với cú sút đẹp mắt khiến thủ môn đội khách hoàn toàn bị bất ngờ.
Không chỉ biết ghi bàn, chính Van Persie là người đá phạt gián tiếp chuẩn xác, giúp Dirk Kuyt ấn định chiến thắng 3-0 cho đoàn quân HLV Van Basten, khi trận đấu đang đi vào thời gian đá bù. Kết quả này khiến người hâm mộ tạm quên đi trận cầu thất vọng của Hà Lan cuối tuần trước (chỉ thắng đội tí hon Luxembourg 1-0).
![]() |
Van Persie ngày một trưởng thành hơn trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia. |
Đi ngược với trạng thái an tâm của nhà vô địch châu Âu 1988 là Bồ Đào Nha, đội vừa trải qua 90 phút nghẹt thở trên đất Phần Lan. Trở lại sau trận giao hữu thua Đan Mạch 2-4, thày trò HLV Scolari vẫn chưa thực sự bắt nhịp với vòng loại Euro 2008. Phần Lan bất ngờ vươn lễn dẫn trước ở phút 23, khi Johansson kết thúc chuẩn xác từ quả tạt bên cánh trái của Kolkka.
Chỉ nhờ tài dứt điểm của Nuno Gomes ở phút 41, đội hạng tư thế giới mới kịp san bằng tỷ số 1-1. Nhưng sức ép nặng nề lại đè lên vai HLV người Brazil, với chiếc thẻ vàng thứ hai sau giờ nghỉ giải lao của hậu vệ Ricardo Costa. May cho Scolari là thủ môn Ricardo không bị chấn thương hay treo giò. Chính người hùng loạt luân lưu ở tứ kết World Cup 2006 tiếp tục tỏa sáng với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. Tỷ số 1-1 cùng 1 điểm cho Bồ Đào Nha được bảo toàn nguyên vẹn cho tới khi trọng tài nổi hồi còi chấm dứt trận đấu.
Ở một cuộc đối đầu đáng chú ý khác, HLV Guus Hiddink đã có sự khởi đầu kém ấn tượng khi chỉ giành được kết quả hòa 0-0 trên sân nhà, trước Croatia - đối thủ chính trong vòng loại Euro 2008. Hai đội đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, đặc biệt là cú sút phạt rung xà ngang Nga ở phút 50, của Milan Rapaic.
Tuy chỉ giành được 1 điểm trong ngày ra quân nhưng Guus Hiddink vẫn tỏ ra khá hài lòng. Ông tự tin tuyên bố thành tích của đội tuyển Nga sẽ được cải thiện dần trong những lượt đấu kế tiếp.
Phương Anh