Thông tin từ TAND TP HCM cho biết, cơ quan này vừa nhận được đơn của bà Phạm Thị Út (sinh 1943, ngụ Hóc Môn) đòi bồi thường oan sai theo Nghị quyết 388 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Theo đó, bà Út yêu cầu được bồi thường số tiền gần 470 triệu đồng cho những ngày ngồi tù oan.
"Mỗi bữa bưng chén cơm ăn, nhìn thấy miếng thịt, quả trứng là tôi lại nghĩ tới mẹ. Không biết giờ này trong tù bà đã được ăn chưa. Cổ họng tôi nghẹn lại và nước mắt chỉ trực trào ra", anh Ngô Thành Long - con trai bà Phạm Thị Út đã mở đầu buổi tâm sự với VnExpress sau hành trình 12 năm kêu oan cho mẹ.
Sau 2 ngày xét xử, HĐXX tuyên đình chỉ vụ án, tha bổng cho bà Phạm Thị Út, người đã bị giam 12 năm trời vì bị cơ quan điều tra kết tội phóng hoả giết người. Hơn 10 năm qua, con trai bà Út, anh Ngô Thành Long vác đơn kêu oan cho mẹ khắp từ Bắc tới Nam.