Khoảng 14h, vựa phế liệu rộng 200 m2 của bà Phạm Thị Hương ở thôn Tân Hưng, xã Sông Phan bất ngờ cháy. Khói đen ngùn ngụt kèm mùi khét bốc cao hàng chục mét, bao trùm trên diện tích rộng lớn.
Đang mùa nắng gắt, có gió nhẹ, đám cháy càng lúc càng bùng lên dữ dội. Các xe chạy trên quốc lộ 55 phải quay đầu lại do khói đen che khuất tầm nhìn.
Hàng chục cảnh sát PCCC khu vực La Gi - Hàm Tân cùng ba xe cứu hỏa đến hiện trường ứng cứu. Ba giờ sau, đám cháy được khống chế, song toàn bộ nhà kho bị sập đổ. Ước tính ban đầu, hơn 100 tấn ve chai, bột nhựa đã bị thiêu rụi.
Nguyên nhân hỏa hoạn được nghi vấn do người dân dọn rác, đốt rẫy ở gần đó lan sang. "Khoảng một giờ trưa, tôi chở con đi học ngang qua, thấy khu rẫy phía sau đang cháy, lát sau vựa phế liệu cũng cháy luôn", chị Trang, người địa phương kể.
Việt Quốc