Nhiều phụ huynh đưa con tới trường thì nào cầm cặp, đi dép, dắt tay, tôi nghĩ không nên. Từ mẫu giáo tôi dạy con phải tự cầm đồ, tự đi dép, tự dọn đồ chơi cho mình. Riêng tôi, tôi bắt con tự làm mọi việc dù nhỏ nhất.
Các bạn nói nhà trường bắt phải biết đọc biết viết khi vào lớp 1? Trường con tôi không hề có chuyện đó. Lúc học mẫu giáo, cháu chỉ được làm quen với mặt chữ thôi.
Chúng ta không cho con học trước nhưng nên để trẻ làm quen và rèn cháu hướng tới việc học. Tôi có thể dạy con trong mọi hoàn cảnh như đi đường thấy chữ thì sẽ đố cháu đọc, ra phép toán cho cháu tính nhẩm... Khi đón con, dọc đường lúc nào tôi cũng hỏi ở lớp con làm gì, học gì để cháu cởi mở và chia sẻ nhiều hơn.
Lúc đầu con tôi thuộc dạng kém trong lớp. Tôi hỏi giáo viên để biết con mình kém ở môn nào, phần nào, tối về tôi giúp cháu hoàn thiện chỗ cháu chưa hiểu khi cô dạy. Tôi tập cho cháu thói quen ngồi vào bàn học đúng giờ, ba tháng đầu rất vất vả nhưng khi vào nề nếp bạn sẽ rất nhàn và giờ cháu đã tiến bộ rất nhiều.
Đừng đánh giá thấp khả năng của trẻ, như vậy là không tôn trọng con. Câu cửa miệng tôi hay nói với con là: "Mẹ tin con làm được, con nghĩ xem tại sao nó là như vậy, con hãy tự làm thử đi, sai mẹ không mắng đâu". Khi cháu tự làm và đúng mình khen ngợi, cháu rất vui và hãnh diện.
Tôi thấy nhiều phụ huynh đón con tan học là đẩy ngay các cháu đi học thêm mà chẳng cần biết con mình học đến đâu, học cái gì? Kết thúc một ngày các bạn bỏ bao nhiêu thời gian để tìm hiểu về con mình? Như thế chỉ làm cháu nào không hiểu sẽ càng không hiểu, yếu càng yếu mà không biết nói cùng ai.
Đừng phó mặc cho giáo viên. Giáo viên chỉ là người dạy con điều mới còn chúng ta phải giúp con mình hoàn thiện điều cũ. Tôi tin nếu phối hợp tốt sẽ chẳng có trẻ nào học dở đâu.
Nhiều phụ huynh nói không có thời gian giành cho con. Tôi nghĩ, chẳng ai có nhiều thời gian hơn ai cả. Công ty riêng của tôi với trăm công ngàn việc, lúc nào cũng tất bật nhưng nếu làm nhiều mà không xây dựng cho con nền móng tốt thì cũng bằng không. Chỉ cần 10 phút đi đường, 20 phút ăn cơm cũng đủ chúng ta hiểu con cần gì ở chúng ta.
Tại sao có các bé hoàn cảnh khó khăn, đi học về còn phải giúp bố mẹ, không có tiền học chứ đừng nói đến học thêm mà vẫn học giỏi?
Chúng ta không nên đổ thừa vào hoàn cảnh. Chúng ta cũng đừng làm các phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp một hoang mang, lo lắng thái quá. Hãy chia sẻ kinh nghiệm, thành công cũng như thất bại của một người đi trước để mọi người rút kinh nghiệm cho nhau. Hiểu con và phối hợp tốt với nhà trường thì tôi tin con chúng ta sẽ thành công.
>> Xem thêm: Con tôi thông minh học nhiều sao vẫn xếp cuối lớp 1?
Vũ Hải
Bạn có cho con học trước lớp 1 không? Bạn đã dạy con học thế nào? Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.