Ngày 15/1, ông Phạm Minh Tuấn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, cho biết đã nhận được thông báo từ cơ quan ngoại giao của Thái Lan với nội dung 10 ngư dân Cà Mau có hành vi xâm phạm lãnh hải trái phép nên bị nhà chức trách ở tỉnh Trat gần biên giới Campuchia tạm giữ, chờ ngày ra tòa.
Giới chức sở tại thông báo, ngày 2/1 tàu hải giám Thái Lan phát hiện tàu câu mực của ngư dân Cà Mau vi phạm lãnh hải nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Do bất hợp tác nên xảy ra rượt đuổi dẫn đến tàu của Cà Mau bị đâm chìm. Để đảm bảo tính mạng ngư dân, tàu giám hải thả phao và canô xuống biển vớt được 10 người.
Theo Bí thư Tuấn, nếu bị phán quyết vi phạm lãnh hải thông thường thì những ngư dân Cà Mau có thể bị phạt tù từ 25 ngày đến một tháng. Nếu họ có tiền nộp phạt thì sẽ không phải ngồi tù và mức tiền được quy định khoảng 200 baht mỗi ngày (tương đương 141.000 đồng).
“Sau khi chấp hành hình phạt tù, hoặc nộp phạt để không ở tù, ngư dân Việt Nam sẽ bị trục xuất về nước. Việc mua vé máy bay hay về bằng phương tiện gì thì do chủ tàu hoặc ngư dân lo tùy thoả thuận của họ”, ông Tuấn cho biết thêm.
Gần hai tuần trước, thuyền trưởng tàu CM 99219 của ngư dân Cà Mau là ông Nguyễn Văn Hiếu ngụ thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) đến cơ quan biên phòng trình báo trong lúc đang khai thác thủy sản trên biển đã bị “tàu lạ” đâm chìm. Thấy nhiều thuyền viên lặn ngụp trên biển nên “tàu lạ” đã thả phao xuống cứu nhưng ông Hiếu không biết đã vớt được bao nhiêu người.
Lúc ấy ông Hiếu cố gắng kêu cứu nhưng có thể những người trên “tàu lạ” không nghe. Hơn hai giờ lênh đênh, ông Hiếu may mắn được một tàu cá của ngư dân Kiên Giang chạy ngang thả phao xuống cứu đưa vào đảo Phú Quốc an toàn.
Chủ tàu CM 99219 là ông Hồ Văn Tuấn (43 tuổi) ngụ thị trấn Sông Đốc cho biết, thời gian gần đây ông và gia đình các ngư phủ đều nhận được điện thoại từ Thái Lan với nội dung gửi tiền sang nộp nếu không muốn bị phạt tù.
"Phương tiện đánh bắt của tôi đã chìm mất nên tài sản không còn, kinh tế gặp nhiều khó khăn. Gia đình các ngư phủ cũng không ai khá giả nên mới cho con em đi biển mưu sinh, không ngờ gặp nạn thế này”, ông Tuấn buồn bã nói.
Thiên Phước