Đôi khi có những người đột ngột xuất hiện trong cuộc đời ta, thực hiện một nhiệm vụ rồi đi, họ khiến đời ta rẽ sang trang mới. 10 năm trước, tôi ra trường với những nỗi buồn và mất phương hướng. Suốt 4 năm học đại học, tôi chỉ có một người bạn thân khác giới nhưng rồi bạn ấy cũng đi vì sự ngộ nhận. Dù tôi có cố gắng nhưng chúng tôi không thể quay lại là bạn. Tôi quyết định gửi cho bạn món quà âm nhạc qua radio rồi sẽ đi tiếp quãng đường của mình. Trong chương trình đó, người dẫn đọc số điện thoại của tôi, nhiều tin nhắn và các cuộc nháy máy nhưng tôi không quan tâm. Song có một người tên Vương nhận là đã nghe chương trình và muốn làm quen. Bạn nhắn tin cho tôi, ban đầu tôi không để tâm lắm, song những tin nhắn dễ thương, ấm áp đã khiến tôi cảm thấy mình có một người bạn. Tại sao một người chưa bao giờ gặp có thể kiên trì nhắn tin cho tôi hàng tháng, những tin nhắn chỉ đơn thuần như bạn vậy? Rồi bạn muốn gặp tôi, tôi đã đồng ý sau 2 tháng.
Tôi chỉ gặp bạn ấy một lần cho tới giờ. Đó là một buổi chiều mùa thu Hà Nội, tôi gặp bạn, bạn lại nói sẽ đi nước ngoài trong thời gian ngắn. Trong ngày hôm đó, tôi nói chuyện và hiểu thêm về người bạn mới quen này. Tuy rất hiểu và tin bạn, song tôi đã hơi lạnh lùng khi không gặp nữa dù bạn muốn. Sự ấm áp, dễ thương đã khiến tôi nhận ra rằng cuộc sống của mình không phải màu đen u ám nữa. Tôi dần dần lấy được lý trí và phấn đấu sự nghiệp của mình. Sau đó tôi đã lập gia đình và có những đứa con.
Năm nào bạn cũng chúc mừng năm mới tôi, 10 năm trôi qua như thế rồi. Tôi thực lòng mong bạn hạnh phúc. Hiện nay, mỗi người chúng tôi đã có mái ấm gia đình riêng. Cả năm chúng tôi chỉ liên lạc một lần mỗi dịp đầu năm qua tin nhắn chúc mừng năm mới. Đôi khi tôi nghĩ bạn và người bạn thân đại học của tôi có mối liên hệ gì với nhau. Khá nhiều năm tôi tìm cách hỏi 2 người đó song không bao giờ có một câu trả lời cụ thể. Có lẽ cuộc sống cứ trôi đi với những điều không rõ ràng, nó vẫn đem lại một động lực để tôi cảm thấy vững tin bước đi trên đường đời.
Lan
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.