Nhà văn Bích Ngân - Chủ tịch Hội nhà văn TP HCM - nói số lượng tác phẩm vượt kỳ vọng ban tổ chức suốt một tháng rưỡi phát động, từ ngày 2/8 đến 15/9. Nhiều bài thơ được gởi từ những y bác sĩ, quân nhân đang trực chiến nơi tuyến đầu chống dịch. Một số tác phẩm được viết từ những bệnh nhân Covid-19. Thí sinh trải dài khắp địa phương trên cả nước, từ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau.
Vượt qua 600 thí sinh, giải nhất thuộc về tác giả Tự Hàn với ba bài thơ Tưởng niệm, Có thể, Hẹn con sinh nhật mùa sau. Trong bài Tưởng niệm, tác giả thương nhớ bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn - đồng nghiệp qua đời khi đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch.
"Anh ơi! Ống nghe còn đây, áo blouse còn đây và cả hũ tro còn đây
Sao anh chưa kịp nói một lời với mẹ, với vợ, với con đã theo loài mây trắng
Tim tôi như vỡ tan,
nỗi đau thấm từng phế nang
từng thớ cơ
từng hồng cầu
từng nơ-ron
từng mao quản
Ai chỉ cho tôi ụ đất nào ghi bia mộ tên anh...".
Hai giải nhì thuộc về tác giả Yên Khang (Hãy nhẹ tay thôi, Viết cho đêm không ngủ) và Nguyễn Thanh Hải (Đau mấy chỗ rách mái nhà). Ba giải ba được trao cho Lữ Mai (Trong chuỗi ngày Sài Gòn, Tiếng Saxophone đêm tháng bảy), Đỗ Thượng Thế (Má ơi), Trần Ngọc Mai (Chốt gác, Đôi mắt).
Nhà văn Bích Ngân cho biết khi đọc những bài dự thi, chị nhận ra những sáng tác giàu cảm xúc là những bài thơ được viết bằng trái tim về đau thương, mất mát con người gánh chịu trong đại dịch. Chị nói: "Phẩm hạnh của người cầm bút là chia sẻ nỗi đau của cộng đồng và cùng nhau nỗ lực vượt qua đại dịch".
Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 54 triệu đồng với 11 giải thưởng. Một giải nhất 10 triệu đồng, hai giải nhì - bảy triệu đồng mỗi giải, ba giải ba - năm triệu đồng mỗi giải, năm giải tư - ba triệu đồng mỗi giải, cùng năm tặng thưởng - mỗi phần nhận năm triệu đồng. 72 bài thơ vào vòng chung khảo và 20 bài thơ hưởng ứng cuộc thi (không tham gia xét giải) được in thành một tập thơ, ra mắt vào dịp công bố và trao giải. Lễ trao giải diễn ra ngày 18/11 tại trụ sở Hội nhà văn TP HCM.
Tam Kỳ