Nếu không có giải pháp đột phá thì ông Hải đi dẹp lấn chiếm vỉa hè cũng chỉ như Don Quixote chiến đấu với cối xay gió.
Những người quanh tôi mất mấy chục năm tiết kiệm tiền mua nhà, chẳng bao giờ thấy đi tham quan du lịch, đến khi hết nợ thì đã già.
Khi có tuổi, bạn sẽ không dám đi vì sợ đủ thứ như ngồi máy bay thì nhấp nhổm lo bị rơi, bước lên tàu thì sợ chìm...
Luật Mỹ không cho phép đánh người, trừ trường hợp duy nhất là tự vệ khi bị tấn công. Còn đánh ghen hay gì đi chăng nữa cũng sẽ bị xử tội như nhau...
Việc này sẽ giải quyết tận gốc các tiêu cực, bất cập trong ngành y tế như quá tải, nạn phong bì, chạy chọt biên chế... lúc ấy người bệnh mới hết khổ.
Mẹ con tôi phải chịu cách ly và sự mặc cảm kinh khủng, sự kỳ thị của một vài bác sĩ, y tá vì tôi là giảng viên.
Praha (Cộng hòa Séc) - nơi được mệnh danh là thủ đô lãng mạn nhất thế giới đẹp như một bức tranh, vừa hiện đại nhưng cũng không kém phần lung linh, huyền ảo...
Dù có visa hợp lệ chăng nữa, chính phủ Mỹ vẫn có quyền từ chối cho bạn nhập cảnh, điều này xảy ra với bất cứ ai và bất cứ lý do gì.
Gặp những tên côn đồ hung hãn, dùng vũ khí nguy hiểm truy sát mình, tôi có được quyền tước vũ khí và đánh lại chúng không, hay phải đợi những kẻ này gây thương tích cho mình rồi mới báo công an?
Các em được luyện để thi học sinh giỏi và giúp Việt Nam giành những tấm huy chương ở các kỳ thi Olympic Quốc tế - cuộc thi mà phần lớn các nước khác chỉ xem đi như một cuộc chơi và giao lưu.
Còn những chị em lấy chồng Việt mà tôi biết, kể cả mẹ tôi, họ hàng và người quen đều rất khổ.
Mỗi ngày người bệnh phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như tiền viện phí, thuốc men, ăn uống... Giờ lại phải "bồi dưỡng" cho bác sĩ nữa thì làm sao họ gánh nổi?
Người nông dân phải làm lụng quanh năm vất vả, được giá đúng với sức lao động thì họ bán, tuy nhiên thương lái mới là người quyết định giá vải trên thị trường...
Nếu bạn đặt nhiệt độ quá thấp thì điều hòa sẽ không có thời gian nghỉ, dẫn đến việc chúng ta phải đắp chăn giữa mùa hè, vừa tốn điện, lại hại máy...
Bốn người da trắng đã tấn công gia đình tôi một cách táo tợn, nhờ đem theo súng nên chúng tôi được an toàn...
Muốn được ăn chiếc bánh to, trước hết bạn phải làm cho cấp trên nhìn thấy và hiểu được rằng bạn xứng đáng được cái bánh đó.
Nếu muốn dùng rau sạch thì bà con phải chấp nhận trả với giá cao gấp 5 đến 10 lần, chứ cứ yêu cầu rau phải vừa chất lượng, vừa rẻ thì lấy đâu ra?
Nghi phạm đã ly hôn, nhưng chính y lại hét lên: 'Sao hai người đàn ông kia dám hôn nhau trước mặt vợ con tôi'. Đó là lý do khiến các phóng viên truyền hình ở Mỹ đặt ra câu hỏi, phải chăng Omar có vấn đề về giới tính?
Nếu chúng ta có đội cứu hộ chuyên nghiệp, trang bị tốt hơn thì biết đâu anh chàng leo núi người Anh đã được tìm thấy sớm hơn, thậm chí còn có thể cứu sống.
Tại sao Hàn Quốc tạo ra làn sóng K-pop riêng biệt, chinh phục cả thế giới không chỉ bằng âm nhạc mà cả vũ điệu và phong cách ăn mặc... thì chúng ta lại bước lùi để có 'hội chứng bolero'?