Bị ung thư giai đoạn cuối, ông Robert mong mỏi được mất ở quê nhà Canada nên Dạ Thảo vượt trở ngại đưa chồng về kịp dự Giáng sinh cuối cùng.
Anh chồng Tây than thở có tiền đâu mà dùng ví khi có người đề cập đến.
Với gần 1.000 hộp cơm bento làm cho chồng, Khánh Linh được nhiều người gọi vui là "người vợ quốc dân".
Người chồng 47 tuổi thừa nhận đánh vợ, nhưng biện hộ do quá căng thẳng vì "gánh nặng tài chính".
Thấy anh chồng Hàn ủng hộ đội nhà, chị Mai (quê Sài Gòn) quyết định lôi kéo anh về phe mình bằng lời hứa một triệu đồng.
Yêu nhau từ thời khốn khó nên giờ Matthew (người Anh) tin tưởng vợ, chủ động đề nghị cho vợ đứng tên mọi tài sản.
Ngay lần đầu gặp, anh Choi đã bị "thôi miên" trước nụ cười tỏa nắng của Hằng nhưng sau gần chục lần cầu hôn anh mới được chị gật đầu.
Sợ nàng ngã lòng khi có nhiều "vệ tinh", anh David đã chấp nhận thôi việc sang Việt Nam sống và làm việc để được ở gần cô.
Từ bỏ công việc lương cao, anh Peter và chị Thủy chấp nhận sống vất vả để cải tạo khu đất hoang thành nơi ở đẹp như mơ.
Thời trẻ, Koh từng ngồi tù 11 tuần vì tội đánh bạc và đánh nhau. Việc gặp được cô gái người Việt tên Kim đã thay đổi cuộc đời anh.
Mike không bắt ép Sam phải sinh con nhưng lại nhẹ nhàng, thủ thỉ với vợ về khát khao được làm cha khiến cô dần thay đổi.
"Những ngày giáp Tết, lúc nào mình cũng như ngồi trên đống lửa vì nôn nao, nhớ nhà", chị Hoài, lấy chồng Thụy Điển tâm sự.
Tôi đã quyết định nghỉ việc ngay trong buổi họp đề bạt tôi lên làm trưởng phòng và tăng lương, vứt hết để về xây dựng mái ấm.