Phần Lan17h đi làm về nhà, anh Aleksei Kivijärvi lập tức mặc bộ quần áo màu xanh lá cây kiểu quân phục bộ đội Việt Nam để ra vườn bổ củi, cắt cỏ.
Vì tình yêu với Ngọc, anh Ezra quyết định xa gia đình, bỏ công việc quản lý ở Mỹ để quay lại Nhật tìm cô.
Alex từng bị trầm cảm nặng, sống thu mình, vô cảm, nhưng từ khi gặp Thủy, nụ cười đã trở lại trên môi anh.
Từ một người tiếng Anh bập bẹ, làm nail, cuốn chả giò, giờ chị Phương Thy đã có công việc đáng mơ và 4 ngôi nhà hàng trăm mét vuông.
Dù chồng Pháp là kiến trúc sư, kinh tế dư dả lo cho gia đình, nhưng chị Phạm Thu vẫn miệt mài tìm việc. Chị không muốn sống dựa vào chồng.
Cảm nắng cô sinh viên Việt Nam phục vụ bàn ăn, anh Jeffrey không dám bắt chuyện, mà phải nhờ chú đến xin hộ số điện thoại.
'Có lần là khi cả hai đánh răng cùng nhau, lần khác anh quỳ gối như trong phim', chị Ngân kể lại.
Sau gần một năm ăn, nghỉ trên sàn xe tải, đôi vợ chồng nghèo đã được chính phủ cho thuê căn nhà với giá thấp.
Anh Marco, chồng chị Quỳnh, rất thích các món Việt như lẩu, cá kho tộ... Anh cũng nhể ốc nhiệt tình và đặc biệt 'nghiện nước mắm'.