Những việc vợ anh đã làm sẽ chẳng bao giờ anh quên được, nhưng tôi khuyên anh nên cho chị một lối thoát. Còn nếu bằng tình yêu, sự cao thượng của anh mà chị vẫn quyết định dứt bỏ, anh cũng chẳng nên níu kéo.
> Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Tôi biết anh Nam rất yêu vợ, rất khổ đau, đang rất hoang mang không biết đi theo hướng nào. Tôi khuyên anh nên chấm dứt với cô ta. Anh đã bị lừa dối, phản bội trong 10 năm trời. Anh chỉ là một tấm bình phong che cho cô ta mà thôi.
> Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Tôi cho rằng anh trưởng phòng và cô ấy đều là người tuyệt vời và giữa họ có một tình bạn tốt đáng trân trọng. Anh Nam cần biết ơn anh trưởng phòng kia đã giúp cho vợ anh có đủ nghị lực để hoàn thành thiên chức người phụ nữ trong hơn 10 năm.
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Có lẽ chuyện như của gia đình anh đã và đang xảy ra rất nhiều nhưng chỉ khác nó đã bị phát hiện hay chưa thôi. Mong anh đừng coi nặng nó quá, bây giờ việc anh cần làm ngay là kéo chị ấy về với gia đình. (Le Hoa)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Cái đó lỗi đương nhiên ở người phụ nữ ngoại tình, nhưng chính anh cũng là có lỗi. Trước hết, anh không hiểu được vợ anh muốn gì vì thiếu quan tâm, và lỗi lớn nhất là anh quá nhu nhược. Anh không chủ động làm chủ được hạnh phúc của mình.
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Anh Nam không nên dò hỏi về quan hệ của vợ với người đàn ông kia, nếu cô nói không có gì, tôi tin là không có gì. Anh cũng nên tôn trọng vợ, để cho cô ấy một khoảng trời riêng. Là người hiểu biết, tôi nghĩ vợ luôn cần anh và gia đình. (Dao Huong Tra)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Người ngoài nói thì dễ nhưng đến khi bản thân mình trải qua thì mới hiểu rằng chiến đấu với bản thân là khó nhất. Chuyện của tôi chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng mà tôi đã thấy khổ sở và day dứt. (Khanh Linh)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Nói thật là rất khó nói ai đúng ai sai trong việc này, ai cũng đều có lý do riêng, quan điểm riêng của mình. Nhiều lý do lắm, vì vợ chồng hết tình cảm, vì tiền, vì các lợi ích khác... nhưng vì cái gì thì cũng không nên tiếp tục nữa. (Hai)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Nói rằng người đàn ông dễ ngã lòng hơn phụ nữ là không đúng vì phụ nữ hiện mang hai trách nhiệm nên chúng tôi luôn cần một bờ vai an ủi. Tôi nghĩ anh cần phải làm điểm tựa cho chị ấy. (Kim Khanh Trinh)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Anh Nam ạ, anh phải xem lại mình, đừng quá trầm trọng hóa chuyện cô ấy có chăn gối với gã kia không? Nếu anh vẫn lởn vởn ý nghĩ đó, anh sẽ không tìm được “đầu mối" của vấn đề mà chỉ làm rối thêm, thắt nút thêm. (Hanh Nguyen Tuyet)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Ly dị, đó luôn là giải pháp cuối cùng nhưng cần suy nghĩ về các hậu quả của nó. Đó là con cái (đây luôn là điều khó vượt qua nhất), bị sốc về tình cảm, tài chính.
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Bạn cũng nên tìm hiểu kỹ để biết được điều ngược lại vợ bạn có còn yêu bạn? Nếu không còn yêu thương nhau thì nên giải phóng cho nhau. Nếu ngược lại, thì phải bảo vệ tình yêu của mình bằng chính cái tình yêu ấy…
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Một khi cảm xúc yêu thương đã hết, mọi níu kéo chỉ gây chán ghét và càng thôi thúc người ta đi tìm niềm vui mới. Nếu anh nghĩ mình đã đúng, thì em nghĩ anh nên chấm dứt mối quan hệ này sẽ tốt hơn. (Nguyen Thanh Binh)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Vì đàn bà ngoại tình không phải nhu cầu thể xác bức bách mà do cảm xúc, trái tim, tình cảm của họ đã không còn dành cho anh nữa. Họ sẵn sàng bỏ tất cả để cảm thấy mình được yêu, được nâng niu, được ngưỡng mộ, thậm chí được tôn thờ. (Thang)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Những người phụ nữ như vợ bạn chỉ có thể tỉnh ra sau khi đã mất tất cả mà thôi, còn nếu không họ vẫn như người nghiện ma túy mà không tự mình thoát ra được.
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Người phụ nữ nào mà chẳng muốn yên ấm bên chồng con. Nhưng đôi khi, vì công danh sự nghiệp mà người đàn ông quên mất việc quan tâm đến vợ, trong khi chúng tôi luôn luôn khao khát được yêu thương, che chở, quan tâm. (Pham Tu Anh)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Anh nói nhiều lần phát hiện họ nhắn tin và điện thoại cho nhau với lời lẽ yêu thương hơn 10 lần 1 ngày thì mối quan hệ đó không thể coi là bình thường được nữa. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi cả hai đã dành cho nhau rất nhiều tình cảm. (Hoai Thu)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Anh chính là bản sao của tôi cách đây 2 năm. Lúc đầu cô ấy cũng nói với tôi là chỉ nhắn tin trao đổi tình cảm qua điện thoại? Vậy mà tôi đã bắt tại trận. Tôi đã tha thứ, bỏ qua hết cho cô ấy. Nhưng rất tiếc là ngựa quen đường cũ.
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Tôi tin vợ anh vẫn còn tình cảm với anh và đặc biệt chị rất yêu thương hai con nên nếu anh chủ động cho chị một con đường để quay về thì chị sẽ không từ chối. Cái khó nhất là anh phải hoàn toàn cho qua mọi chuyện? (Bui Thi En)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Chồng tôi rất hiền lành tốt bụng, nhưng lại rất vô tâm. Mọi việc trong nhà đều do tôi lo liệu, kể cả những việc cần đến bàn tay đàn ông. Trong những lúc mệt mỏi như vậy tôi cũng thấy xao lòng khi có người quan tâm chia sẻ với mình.
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng