Thứ bảy, 13/9/2003, 09:33 GMT+7

Bốn họa sĩ nước ngoài và 'Tiếng vang' Việt Nam 

Họa sĩ Gail joy Kenning với tác phẩm "Nón".

Glen Clarke, Bonita Ely, Sue Pedley & Boyd và Gail joy Kenning đang chuẩn bị triển lãm chung một chủ đề 'Tiếng vang' tại gallery Mai (16 Nguyễn Huệ, TP HCM). Những nghệ sĩ này muốn giới thiệu với khán giả một cuộc sắp đặt hiện đại nhưng mang đậm dấu ấn Việt, qua sự cảm nhận của từng cá nhân họ. 

Glen Clarke, họa sĩ từng đoạt giải thưởng quốc gia về điêu khắc ở Australia, hiện là giảng viên kiêm trưởng ban nghiên cứu về điêu khắc và thị giác ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Tasmania, cho phóng viên VnExpress biết: "Cả bốn chúng tôi từng gặp nhau trong hội nghị chuyên đề về điêu khắc ở Huế năm 1998. Cảm giác chung đầu tiên của chúng tôi khi đến xứ sở này như bị một cú sốc khi va chạm và tiếp xúc trực tiếp với văn hóa Việt Nam. Triển lãm này là những ấn tượng còn đọng lại lâu dài và được tái hiện trên tác phẩm...".

Họa sĩ Sue Pedley: "Các bạn hãy cùng tôi lắng nghe tiếng nói thầm của Tre...". 

Cách đây không lâu, bốn họa sĩ đã từng triển lãm chủ đề "Tiếng vang" ở Australia cho khán giả xứ sở họ thưởng ngoạn. Lần này, với sự giúp đỡ của gallery Mai, bước đầu họ sẽ triển lãm ở TP HCM, sau đó có thể sẽ tiếp tục ở nhiều nơi khác ở VN. Đối với nghệ thuật sắp đặt thì việc di chuyển không gian này, nói hình tượng như họa sĩ Glen Clarke, là "một chuyển đổi khổng lồ về phương diện văn hóa, cả không gian lý thuyết lẫn lịch sử nghệ thuật".

Không gian triển lãm " Tiếng vang" đậm đặc tâm hồn Việt. Chất liệu sử dụng đều là những phát hiện mới hay phát hiện trở lại từ những vật dụng quen thuộc trong cuộc sống người Việt, như chiếc nón lá trong phương trình ba chiều từ góc nhìn của họa sĩ Gail joy Kenning; ống tre và những vọng âm của nó trên một cảm quan nhạc thức mới của Sue Pedley & Boyd; chữ "Thọ" trong phát triển nghịch đảo của Bonita Ely.

Đặc biệt nhất là phần triển lãm sắp đặt của Glen Clarke. Ông đã gấp hơn 8.000 đồng tiền giấy thành hình những chiếc áo sơ mi nhỏ xíu, gợi hứng từ câu chuyện ông tình cờ biết được về một cô gái Việt Nam theo gia đình chạy loạn trong chiến tranh. Tuổi thơ của cô đã bị bom đạn và chiến sự "ăn mất", chỉ còn sót lại chùm ký ức trẻ dại. Vì thế, những chiếc áo sơ mi bằng giấy được buộc thành dây như gợi lại hình ảnh những tấm lưới ngụy trang quân sự. Glen Clarke còn có nhiều ý tưởng độc đáo khác, như ông tập hợp các hình ảnh ngôi sao, thuyền buồm, tháp chùa Thiên Mụ, thuyền trên sông Hương... cho đến bầu rượu, chảo, xoong, nồi đồng... thành một "tiếng vang" dài.

Triển lãm sẽ khai mạc vào 18h chiều nay, 13/9/2003.

Đông Dương

Lien he quang cao