Biến chứng sau tai nạn bất ngờ dẫn đến bại liệt, tương lai của chàng trai trẻ chỉ còn một màu tăm tối. Bằng nghị lực của bản thân, Nguyễn Hải Yến (sinh năm 1959) đã vượt qua nỗi đau để cùng vợ nuôi con nên người.
Trong khi bạn bè cùng trang lứa được tư do chạy nhảy, vui chơi thì cậu bé Trịnh Quang Xuân Đức, thôn Tân Thắng, xã Ea Na, huyện Krông Na, Đắk Lắk phải ngày ngày cố gắng nỗ lực để có thể nói được tròn vành rõ chữ.
"Chỉ có người khùng làm được những việc khùng với... người khùng như vậy". Đây là câu tôi muốn thốt ra với tất cả sự thán phục dành cho gia đình anh Hà Tư Phước và chị Huỳnh Thị Hạt tại Thôn Iarốc, xã ChưHdrông, Pleiku, Gialai.
Sinh ra và lớn lên ở thôn Trung Sơn, Hồng Lộc, Lộc Hà, Bùi Xuân Phước hiện là học sinh lớp lớp 7A3 trường Trung học cơ sở Hồng Tân. Em có hoàn cảnh bản thân và gia đình đặc biệt khó khăn.
Cuộc sống hàng ngày của anh em Nguyệt duy trì được là sự gồng mình đầy nghị lực của hai anh em, cùng với sự giúp đỡ của anh em, cô bác chòm xóm.
Sinh ra với tấm thân èo uột, Thông như ngọn đèn lay lắt trong đêm. Căn bệnh hen suyễn khiến em ngày càng nheo nhách, nhỏ bé. Bố mẹ không đủ sức lo cho em nổi miếng cơm manh áo lành lặn nói gì đến chi phí chữa bệnh hàng chục triệu đồng.
Về xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng trong những ngày gần đây, câu chuyện về tấm gương hiếu học của cô bé có cái tên đặc biệt Phạm Thị Bé Ngoan vẫn được nhiều bà con nơi đây nhắc đến.
"Tai nạn đã làm cho chú Chức gãy đốt sống cổ, bị liệt tứ chi, không thể đi lại được, mọi sinh hoạt đều phải có sự hỗ trợ từ người khác", bác Hồ Phi Sức, anh trai ruột của Chức nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Gia đình anh Trương Đức Long (36 tuổi), thôn 5 xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá (Quảng Bình) phải bươn chải kiếm từng hạt gạo, đồng tiền để nuôi 4 đứa con. Hai đứa đầu vừa lên 5 tuổi bị liệt toàn thân, suốt ngày lên cơn co giật.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc hộ nghèo. Lớn lên từ gian khó, trải qua nhiều vất vả nhưng tôi luôn cám ơn cuộc đời vì đã được sinh ra và cảm nhận cuộc sống này…
Với Huyên, việc học rất quan trọng, nhưng kiếm tiền gửi về cho mẹ mua thuốc chữa bệnh cũng quan trọng không kém.
Gia đình ông Phạm Văn Thiềng và bà Lê Thị Binh ở thôn Ngăm Lương xã Lãng Ngâm huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh có 4 người con. Người con sáng mắt duy nhất là liệt sĩ, ba người con còn lại đều bị mù.
Bé Phạm Huỳnh Ngọc Hà năm nay mới được 3 tuổi. Tuy nhiên, từ khi bé chào đời đã mang trong người 3 chứng bệnh rất nguy hiểm. Bé bị bệnh tim bẩm sinh tứ chứng Fallot, tràn dịch màng phổi và trào ngược dạ dày.
Số phận đã không cho em một cơ thể lành lặn nhưng em đã cố gắng và tự bù đắp cho mình niềm tin, sự lạc quan để vượt lên nghịch cảnh.
Phạm Đức Thiệp luôn mơ ước mình có một mái ấm gia đình toàn diện, một người cha để luôn che chở, bảo vệ, chỉ cho anh hướng đi đúng đắn và không bị vấp ngã...
Nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký từng viết lên rất nhiều truyện cổ tích cho thiếu nhi. Giờ đây chúng ta lại viết về ông.
Anh Kiệm từng ôm ấp nhiều khát vọng vươn lên chiến thắng nghèo nàn. Nhưng đời người không phải lúc nào cũng dễ dàng vượt qua số phận, một khi nó đã an bài.
Trần Phúc Đạt sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo huyện Văn Giang - Hưng Yên. Di chứng chất độc da cam thời chiến tranh từ người cha để lại khiến cho thân thể Đạt dị thường tưởng như không sống nổi.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do báo VnExpress phối hợp cùng nhãn hàng Hura Deli tổ chức từ 8/7 đến 1/9 đã thu hút gần 400 người tham gia sau hai tháng phát động. Trong đó, hơn 100 tác phẩm đã được chọn đăng.
Nhà ba chị em họ Phạm: Phạm Thị Mến (1950), Phạm Thị Huyền (1956), Phạm Thị Thu (1958) nằm nép mình khiêm nhường trong một ngõ nhỏ. Trước sân ra giàn mướp lúc lỉu quả xanh mướt và đàn gà ríu rít vô cùng thích mắt.