Sáu xe chữa cháy của Hưng Yên và Hà Nội được điều động, sau hơn một tiếng đã khống chế được đám cháy.
Mỗi ngày có hàng nghìn nắm cơm trắng tinh, thơm dẻo của người dân Lạc Đạo (Văn Lâm, Hưng Yên) mang vào thành phố. Nghề làm cơm nắm đã có ở đây hơn 20 năm.
Thôn Đông Mai (Văn Lâm, Hưng Yên) phế thải cao ngập mái nhà, khắp nơi bình ắcquy chỏng chơ. Vài năm nay, nơi đây được mang danh "làng chết". Kiểm tra 100% trẻ em đều có chì vượt ngưỡng.
Hầu như ai cũng biết giò lụa, giò lựu, giò bò… nhưng về Văn Lâm – Hưng Yên, bạn còn được thưởng thức một loại giò mới, thơm ngon và hấp dẫn không kém, đó là món giò lây (giò cuốn). Món này mới có mặt trong bữa cơm của người dân được mấy năm nay.