-
16h40
Chủ tọa bất ngờ thông báo phiên xử tạm nghỉ, tiếp tục vào sáng mai.
-
16h15
Chủ tọa cho biết cảnh sát đã liên hệ được bà Nguyễn Mai Phương. HĐXX tạm nghỉ 10 phút.
-
16h00
HĐXX hỏi Dung về nội dung thư thông cung viết cho bạn trai Lữ Minh Nghĩa. Cô cho biết viết bằng giấy nylon, đưa cho cán bộ điều tra tên Nghĩa (không nhớ đầy đủ họ tên), trong đó nói "mới vào trại giam tinh thần hoảng loạn không biết khai những gì, có tiếp tục khai theo hướng dẫn của Mai Phương không".
Nội dung thư đều nói đến quan hệ tình cảm của ông Mỹ và Nga. "Bị cáo nói tại sao 2 người yêu nhau, cho tiền nhau nhưng lại có những chứng cứ nói lừa đảo. Nghĩa cũng viết thư cho bị cáo động viên ăn uống, có bà Mai Phương đang lo mọi việc. Nghĩa cũng nói bị cáo không khai mối quan hệ giữa Nghĩa và Nga, không trình bày nội dung liên quan đến những người khác", Dung khai.
Nga và Dung tại tòa. Ảnh: Quỳnh Trần.
Nội dung này được Lữ Minh Nghĩa xác nhận với tòa là đúng và "đang giữ một phần nội dung thư". Việc đưa thư cho Dung có con gái bà Mai Phương biết, đưa tận tay cán bộ điều tra do bà này giới thiệu. "Chị Phương nói có thế lực rất lớn có thể gây áp lực cho Dung và Nga. Tôi khẳng định có thể nhận dạng điều tra viên này, trong lịch sử cuộc gọi điện thoại của tôi có sẵn", Nghĩa nói.
"Lời khai của ông có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều vấn đề. Ông có cam kết lời khai tại tòa hôm nay là đúng sự thật không?", chủ tọa hỏi. Nhân chứng Nghĩa cam kết và cho biết ngày mai sẽ cung cấp cho tòa lá thư viết trên "bịch nylon" đã nhận của Dung từ trại giam.
Tương tự, Dung cũng cam kết và cho biết "cán bộ Nghĩa có mặc sắc phục", 2 người bị giam cùng phòng đã đọc nội dung điều tra viên này mang vào cho cô.
-
15h10
Trả lời luật sư Nguyễn Văn Quynh (bào chữa cho Nga), Nghĩa cho biết anh và ông Mỹ từng trao đổi qua lại nhiều lần. Ông Mỹ hỏi tiền để đâu và bảo anh này khắc phục. Nội dung trao đổi sau đó bị xóa do bà Mai Phương và Mỹ nói "sợ cơ quan điều tra biết".
Sau khi Nga bị bắt Nghĩa bị triệu tập khoảng 10 lần. "Tôi nhận thông tin thời điểm đó Dung mất cân bằng tâm lý trong trại giam, hằng ngày chỉ đọc kinh. Tôi lo lắng cho Dung nên tin lời ông Mỹ khai theo hướng dẫn của ổng", Nghĩa nói và cho biết sau đó được điều tra viên (cũng tên Nghĩa) đưa cho bức thư dưới dạng ghi âm của Dung, hiện còn giữ.
-
15h00
Chiều 26/6, dù TAND TP HCM ra lệnh áp giải nhân chứng Nguyễn Mai Phương đến phiên xử nhưng đến 15h bà này vẫn chưa xuất hiện. "Người đàn bà bí ẩn" này bị Phương Nga và Dung tố đã "ép Phương Nga ký các giấy nhận tiền của ông Mỹ" hướng dẫn Nga khai với cơ quan điều tra khiến hoa hậu bị bắt.
Nhân chứng Lữ Minh Nghĩa. Ảnh: Quỳnh Trần.
HĐXX tiếp tục thẩm vấn ông Cao Toàn Mỹ về các giấy biên nhận tiền của Phương Nga. Tiếp đó, tòa hỏi nhân chứng Lữ Minh Nghĩa (bạn trai của Nguyễn Đức Thùy Dung) về mức độ tình cảm của ông Cao Toàn Mỹ và Phương Nga, về những lần anh này gặp bà Mai Phương.
"Thời gian đó tôi lo lắng cho sức khỏe của Dung nên có gặp bà Mai Phương tại quán cà phê cùng điều tra viên tên Nghĩa. Tôi gửi đồ ăn vào cho Dung, bà Phương đưa cho tôi tờ giấy và dặn 'nói Dung đừng khai linh tinh'".
"Có thông tin cho rằng nội dung email giữa Nga và Mỹ lan truyền trên mạng là do ông phát tán?", tòa hỏi. "Đó là thông tin vu khống", Nghĩa đáp.
Phương Nga tại tòa chiều nay. Ảnh: Quỳnh Trần.